Một chủ khách sạn đã biến tình yêu đối với gia cầm thành công việc kinh doanh sau khi mở một khách sạn năm sao chỉ dành cho gà.
Julie Smith đã quyết định mở khách sạn Fowlty Towers cho gà để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng tại vùng Kent, Anh quê hương cô.
Ý tưởng này nảy ra sau khi các bạn cô thường xuyên nhờ cô chăm sóc vật nuôi trong lúc họ đi du lịch.
"Nhiều người đã hỏi tôi rằng họ sẽ làm gì khi đi du lịch với những con gà," Julie giải thích. Hiện cô cũng đang nuôi 13 con gà của riêng mình.
Thoát khỏi những chiếc chuồng chật chội, những chú gà có thể được xả hơi trong căn phòng đầy đủ tiện nghi với tiêu chuẩn 5 sao hoặc tự do lang thang trong khu vườn mái vòm của khách sạn.
Những con gà cũng được cho đi dạo và thăm quan những quán rượu trong làng.
"Tất nhiên, nơi tốt nhất cho bất kỳ loài động vật nào, bao gồm cả gà sẽ là ở nhà của chúng, nhưng tôi cố thử và đưa ra các dịch vụ của mình, nơi chúng sẽ có cảm giác thoải mái như ở nhà. Nếu chúng được đưa tới chỗ tôi, chúng sẽ được chăm sóc chu đáo," Julie khẳng định.
Trước đó, Devi và Stan burun ở Vincennes, ngoại ô Paris, Pháp đã khai trương khách sạn 5 sao Actuel dành cho chó. Họ sẽ đưa ra các chương trình tập luyện cho chó như một trò chơi và cho chúng đi chơi trong rừng ngay cạnh cũng như được bơi lội, mát xa trong khi đó, những người chủ phải trả từ 26 đến 35 euro cho một ngày sống tại đây.
Sầm Hoa (Theo Metro)