09-29-2012
|
#69
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by Coi_Phim_Met_Nghi
Chắc phokhuya và eaglevn, sau khi rời bỏ quê hương, đến giờ cũng chưa về VN lần nào cho nên không biết VN "lạc hậu" đến mức nào thì phải?
|
Sau gần 4 thập niên từ khi cưỡng chiếm miền Nam cho đến nay. Việt Nam ngoài hai chữ thụt lùi trên mọi phương diện. Từ Kinh Tế đến Khoa Học,Y Tế v.vv đều không thể so sánh với Thái Lan hoặc Mã Lai, thậm chí là Phi Luật Tân thì nên gọi là gì đây? Chỉ có những người có đầu óc ngu mụi thì mới bị ru ngủ bằng câu "Xây dựng đất nước" của CSVN mà thôi. Nơi ăn, chốn ở của người ta đang tốt đẹp lại vào cướp giựt. Bây giờ lại bảo là vì đang xây dựng cho tốt đẹp là sao?
CSVN đã làm gì sau khi cưỡng chiếm miền Nam? Tiền của thế giới trợ giúp đã đi hết về đâu? Không có trợ giúp của những "Khúc Ruột Ngàn Dặm" thì dân miền Nam sẽ sống ra sao? Chính quyền CSVN đã có khi nào lo lắng cho con dân của Việt Nam?
Việt Nam bây giờ lạc hậu về mọi mặt. Những vấn nạn như trộm cướp, đĩ điếm, hút sách, nhậu nhẹt, giết người cướp của tràn lan khắp mọi nơi. Và quốc nạn là đám Đảng viên CSVN noi theo gương Thúi của Phạm Văn Đồng sẵn sàng cắt đất, nhượng Biển cho Tàu Cộng.
Những việc trên rành rành như ban ngày. Thời đại văn minh, tiến bộ này đâu cần thiết phải về VN mới thấy được cái lạc hậu trong thời đại văn minh. Chỉ có những người nhốt mình trong cái lạc hậu mới cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có. Con Ếch khi ra khỏi miệng giếng rồi thì nó mới hiểu "Trời Cao, Đất Rộng" là như thế nào.
|
|
|