Quote:
Originally Posted by huonggiang4
"Khi biết em mang kiếp cầm lon, em phải tìm chỗ đông người hát cho người người mua vui, chỉ xin tiền thôi, đừng khinh em nữa ngheng"
|
Quote:
Originally Posted by woolee
Một mai Ly nứng thì về
Cùng thằng thủ tướng thổi tò tí te
|


:haf ppy:

Quote:
Originally Posted by Lan-Anh
|
Thankyou Lan-Anh! Nhạc này nên đem ca vào lúc chào cờ cho học sinh ở VN thì rất thích hợp...

:hafp py:
AC xin gởi tặng lại Lan-Anh và bà con cô bác:
Rồi có một ngày, sẽ một ngày Ly sẽ về...
Ly chẳn còn chi, chẳn còn chi ngoài con "Chim héo" anh ơi...
..........
Ly trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào...
Vui cùng thằng Sang và thằng Thăng với con Phương của Dũng mặt heo...
Với con Duyên có cả bà Mai, đã bao năm vắng chân Ly nên trở thành hoang phế rong riêu....