Quote:
Originally Posted by joebob3
Toàn là nhửng thằng nhà quê, không công ăn , việc làm vô Sài gòn để cướp giựt
xả hội vô đạo đức
|
Một nhận xét sai lầm, những người tứ xứ khi đến thành phố thì họ luôn quyết tâm đi làm cật lực để có tiền gởi về cho gia đình dù là bán vé số, bán hàng rong, ngũ gầm cầu... học sinh dưới tỉnh khi vào được đại học tuy ở KTX thiếu thốn nhưng luôn cố gắng hơn học sinh ở thành phố. Đồng ý là họ đã tạo ra sự quá tải của thành phố + tăng thêm sự bon chen (giá nhân công rẽ) và hỗn tạp của thành phố. Có rất ít thành phần như bạn nói nhưng khi nhận xét, chúng ta phải dựa vào tính nhất quán trên tỉ lệ số đông chứ ko thể dựa vào bản tính hay sự khinh khi của bản thân. Cũng như những di dân (đời đầu, ko kể thế hệ sinh ra ở nước sở tại) cũng mang chung tâm trạng ấy, họ chỉ biết làm như 1 cái máy, cày 2-3 jobs để có tiền lo cho gia đình và người thân ở VN, các thế hệ sau phải biết trân quí những người này vì họ là nền tản của sự thành công ở các bạn sau này. Nên nhận xét trên bình diện chung chứ ko phải dựa vào 1 cá nhân hay 1 sự việc cá biệt.