Quote:
Originally Posted by eaglevn
Chuyện này khó mà xảy ra lắm ngoại trừ có 1 phép mầu, dân VN mắc bận ăn nhậu, đua đòi cho bằng anh bằng chị, ăn chơi đú đỡn... Nếu ai không tin thì thử hỏi 100 người VN thì cùng lắm có 1 người trả lời: ờ cũng có nghe chuyện VN mất biển đảo, chính quyền tham nhũng nhưng hơi sức đâu mà lo, chuyện của mấy ông nhà nước mà
|




Hết sức là đồng ý, chuyện này có thật, ở VN mấy tay bợm nhậu nghèo sặc máu, uống
rượu đế giả (nước pha alcohol giả) mà nói chuyện làm ăn cả triệu đô la hay hàng chục cây vàng, trong khi vợ con buổi chiều không có tiền đi chợ. chuyện đất nước thì không bao giờ nhắc tới.