Thread
:
Muôn vẻ bi hài quanh những "nghề bất lương"
View Single Post
09-25-2012
#
9
cc4cc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Aug 2012
Posts: 7,328
Thanks: 1,282
Thanked 501 Times in 363 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power:
21
Quote:
Originally Posted by
tcnt87
Tuy nhiên những nghề bất lương trên chỉ là nghề mọn nếu so với nghề bất lương nhất VN hiện nay là nghề gì các bác có biết không? Đó là nghề "đầy tớ nhân dân". Nghề này không đòi hỏi phải có bằng cấp gì nhiều, bằng dõm củng OK, tuy nhiên thu nhập thì bao la. Nghề này chỉ đòi hỏi là phải có quá trình chăn trâu, chăn bò, hoặc thiến heo, cộng với 3 đời bần cố nông là chuẩn không cần chỉnh.
:haf ppy:
Quote:
Originally Posted by
tuhientram
Vậy mà kêu "ít liêm sĩ"? Có chút liêm sĩ nào đâu mà ít? Từ thằng bác nằm chình ình ở Ba Đình đến bà già hiền lành đều theo con đường bác đi hết.
Họ chỉ lừa gạt có 1 số người thôi, còn bác của họ lừa cả 1/2 dân tộc, qua mấy thế hệ, từ ông đến cháu theo con đường bi đát đó thì sao?
:haf ppy:
cc4cc
View Public Profile
Find More Posts by cc4cc
Page generated in
0.10714
seconds with
10
queries