Trung thu vốn là ngày Tết của trẻ em, nhưng nhiều năm gần đây, đây đã là dịp để người lớn thỏa sức vui chơi, mua sắm. Và thực tế, đồ chơi Trung thu của trẻ em thì ít mà quà dành cho người lớn lại quá nhiều.
Phố cổ Hà Nội những ngày này tràn ngập không khí Tết Trung thu. Mỗi tuyến đường, ngõ ngách đều vô cùng náo nhiệt và rực rỡ trong ánh đèn lồng, đèn ông sao, quà tặng, đồ trang trí. Người người kéo về phố cổ đông như đi trẩy hội, họ chen nhau ngắm nghía và mua sắm những món đồ màu mè bắt mắt được trưng bày ở các gian hàng.
Ghi nhận của PV Dân trí, “lực lượng” chủ đạo tụ tập trên phố cổ vui chơi dịp Tết Trung thu là thanh niên nam nữ, học sinh và sinh viên các trường học trên địa bàn Hà Nội. Họ đến đây và diện những bộ cánh rất đẹp, trang điểm cầu kỳ, tìm mua những quà tặng độc và lạ rồi tạo dáng để chụp ảnh, vui chơi.
Phố cổ trở thành "sân chơi" của giới trẻ Hà Nội dịp Tết Trung thu
“Chủ nhân” thật sự của lễ hội Trung thu là các em nhỏ lại rất ít. Lý giải về điều này, chị Minh (ở quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Ở phố Trung thu, không khí ồn ào toàn người lớn, đến đây để mua sắm được thì phải chen lấn và ngộp thở vì ùn tắc nên tôi nghĩ để con ở nhà cho an toàn và sạch sẽ, vợ chồng tôi phóng xe lên phố mua cho các con mỗi đứa món đồ chơi là được rồi”.
Cũng chung suy nghĩ với chị Minh, anh Khánh (ở quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Tôi thấy Trung thu nay khác xa với xưa kia, mỗi năm một khác. Tuy sống ở phố cổ nhưng suốt cả dịp Trung thu tôi cũng chỉ cho con ra Hàng Mã chơi một lần, vì trên phố toàn là thanh niên, hàng hóa lai tạp nên chả có gì là của con trẻ cả, ngày nào không khí cũng ồn ào suốt từ sáng sớm đến hết đêm. Còn các cháu, Trung thu được trường lớp tổ chức, đúng ngày Rằm ngoài phường cũng tổ chức, đưa con đến những sân chơi đó ý nghĩa hơn là lên phố chen nhau với người lớn”.
Dưới đây là những hình ảnh náo nhiệt trên phố cổ Hà Nội dịp Trung thu do PV Dân trí vừa ghi lại:
Châu Như Quỳnh
Theo DânTrí