Quote:
Originally Posted by mailoves
Thế bạn tưởng nước Mỹ mà bạn đang sống tạm bợ tốt lành lắm sao ????
bạn phê phán như thế vậy chứ sao hàng năm người nhà bạn, người thân của bạn và luôn cả chính bạn cũng cứ hay chui đầu về VN làm gì nếu như bạn cho rằng đất nước suy đồi.
nếu không có những việt kiều lởm như các bạn mang những hành vi tồi bại về cho đất nước thì những trẻ em này đâu có bị hại đến như thế kia
yêu cầu các bạn hãy bớt đi những câu nói đau lòng người như thế
|
Thứ nhất, tui hỏng phải Việt kiều mà tui là người công dân Mỷ gốc Việt
Thứ nhì, tui ở Mỷ lá quê hương thứ nhì sau khi mất VN nên không phải tạm bợ.
Thứ ba, anh đã sống ở Mỷ chưa và bao lâu chứ tui thì nửa đời ở VN nửa còn lại ở Mỷ tui cam đaon và đãm bảo ý lộn bảo đãm với anh rằng Mỷ hơn VN
Thứ tư, tui thí mạng chỉ một lần để về VN lo tang chế cho cha tui cho trọn hiếu.
Nhưng tui củng xin thay mặt cho nhửng
"Việt Kiều Lỡm" mà sorry với anh là chính họ đã về VN bày ra nhửng thói hư tật xấu tồi bại làm hư hại dân Vn của anh.
Tại họ mà
tệ nạn tham nhủng VN đứng đầu thế giới
Tại họ mà
nạn mải dâm lan tràng khắp mọi nơi
Tại họ mà
công an lộng quyền đánh , giết người không rỏ lý do
Tại họ mà
cướp giựt, giết người đếm không hết mổi ngày
Tại họ mà
cha chồng lẹo tẹo với nàng dâu, loan luân tồi bại
Tại họ mà
trẻ đi đâm cha chém chú, cắt cổ ông bà để lấy tiền đi chơi
vân..vân...và vân ...vân.
Thành thật nhận lổi.
Người VN bây giờ
họ Đổ tên Thừa nhiều ghê luôn.
Khá sao nổi đây trời????