Phóng viên: em thấy em hành động dã man như vậy là em học tập của ai?
Thằng luyện: em phấn đấu học theo gương bác hồ nên em làm như vậy nhưng em thấy chưa bén gót các chú trong đảng, nhất là chú ba y tá dũng, chú ấy giết người nhiều và ghê rợn hơn em mà có bị gì đâu.
Phóng viên: sau khi ra tù em dự tính tương lai làm gì?
Thằng luyện: em sẽ phấn đấu vào đảng và cố gắng thành thủ tướng, chủ tịch nước hay bét nhất cũng làm tổng bí thư.
Phóng viên: tại sao em có ý nghĩ đó?
Thằng luyện: bây giờ có thời giờ suy nghĩ, em thấy em có đầy đủ tố chất và ưu điểm để làm lớn như vậy, tuy nhiên em còn cần phải trui rèn kỹ năng giết người hơn nữa mới tranh dành được với bọn đảng viên.
|