Quote:
Originally Posted by tuhientram
Sai rồi. Đến thế kỷ 21 này, ai cũng biết là lũ Bắc Cộng chết hết rồi, chỉ còn bọn Bắc Cụ đang hại dân bán nước thôi. Nay nó đòi thêm Bắc Cụ Mỹ nữa đấy. Có 2 ba rồi mà chưa đã, muốn thêm cha nữa sao? Mà, má chú em còn trẻ hông vậy? Qua già rồi, chỉ còn dư có chút nước giảo thôi, nước cốt hết mẹ nó rồi, cho mấy mụ già uổng lắm.
|
Hahahah,..nói không lại rồi giỡ thói chưỉ lộn mướn cuã đám bắc 54 hả em, í lộn ...bây giờ thì phải gọi là "Bắc Cụ Mỹ" hahahah .... Bắc cộng đã chết hết rồi làm gì có công cu ... bán nước hại dân là cái đám bắc 54 cũa mầy đó ..tụi nó chỉ biết chạy thôi ,chạy từ Bắc vào Nam rồi chạy luôn qua Mỹ ,đối với bọn chúng thì Tổ quốc là cái thá gì ,nói ra không nhục sao.
Bà Trưng ,Bà Triệu còn biết vì Quốc vong thân ,còn tụi bây thì chỉ biết chạy và chưỉ , chứ làm đước cái đách què gì ?????
VC tuy hèn, không dám đánh TC bơỉ vì nó biết nếu đánh thì sẽ thua ,sẽ chết dân ,sẽ mất nước ,nên cần phải nhịn,nhịn được thì nhịn,chờ cơ hội , tích trữ đạn dược, tìm thêm Đồng Minh ,cũng như Lê Lợi " Mười năm nằm gai,nếm mật,chờ ngày quật khởi " không đánh thì thôi,đánh thì phải thắng ...chứ không như đám chó
VNCH,đầu to óc như traí Nho khô , không Dũng cũng không Mưu , chỉ biết núp dưới háng thằng Mỹ,khi thằng Mỹ bõ đi thì bọn chúng cũng bõ chạy,Quê Hương ,Đất Nước vơí chúng không đáng một Xu .