Sự thiếu dũng cảm làm cho người ta hèn đi và ngu đi. Chúng ta sẽ không có được kiến thức nếu chúng ta thiếu can đảm bước ra khỏi khung tư duy chính trị, tôn giáo, hay văn hóa hạn hẹp của ḿnh.
Đây là kiến thức của những kẽ "Thất Học". Ḷng dũng cảm và kiến thức tiêu biểu thật ra là 2 chuyện khác nhau. Dân có giàu th́ Nước mới được hùng cường. Một đất nước đầy những nhiễu nhương, vấn nạn. Dân trí th́ quá thấp . Chính quyền lại chẳng có kỷcương. Tham quan th́ vô số kể, quan lành chẳng có một ai. Nhân quyền, tôn giáo, học thức là những điều cần thiết tối thiểu cho mỗi một dân tộc. Tất cả những điều này hoàn toàn không có tại Việt Nam hiện thời. "vượt lên trên tất cả mọi khung chính trị tôn giáo văn hóa, xem đất nước và dân tộc trên tất cả, chẳng ở nơi nào nhưng ở tại mọi nơi trong tư duy tổ quốc. Đó là chất xám thật để đưa đất nước đi lên.".
Câu này có nghĩa là sẵn sàng chà đạp lên "Tôn giáo và Văn Hóa" để bất chấp mọi thủ đoạn mà cai trị dân. Chỉ có cái chính thể tàn ác CSVN mới nghĩ rằng những điều này là đúng. Bất chấp mọi dư luận, phản ánh từ người dân. Đảng ta vẫn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến Xàm Hết Chỗ Nói. Chúc các bạn một ngày can đảm. Cả đến câu chúc cũng lạ hơn mọi nơi trên thế giới. Cái này có thể gọi là "Vẹm Ngữ" để không ai hiểu lầm đó là từ ngữ của Việt Nam.
|