Là Cuộc Chiến Vệ Quốc !!!
Cái Lũ Cộng Sản ở đâu cũng vậy, khi bọn chúng đã được ăn quá nhiều cứt, thành ra chúng cứ suả vô tư...
Lũ Cẩu Sà-mâu Trung Cộng này cũng vậy, nhất là từ sau khi chúng được bọn Cẩu Tử CSVN dâng cái Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, rồi Quần Đảo Hoàng Sa, Quần Đảo Trường Sa, thì bọn chúng càng suả ngang ngược hơn. Ngang ngược đến nỗi ngu đần.
"...Chọn sai đối thủ..." bộ thi đấu võ đài hay sao ? Đây là cuộc chiến vệ quốc thật anh hùng và vĩ đại cuả chính quyền và nhân dân Nhật Bản, nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Thật đáng khâm phục đối với các giới lãnh đạo Nhật Bản, họ xứng đáng để lãnh đạo quốc gia cuả họ !
Và thật lấy làm nhục nhã cho đất nước ta, vì sự hèn nhát cuả lũ sâu bọ, lũ nô tài cẩu tử CSVN !
Tàn ác, gian trá, hám tài, hám danh, hám sắc là những căn bản để trở thành những tên cộng sản ! Nếu bọn CSTC là súc sinh cẩu sà-mâu, thì chúng bay cũng là đám súc sinh cẩu tử sà-mâu !!!
|