Không chỉ hung hăng xông vào nhà đập phá, chém người, những đối tượng này còn mang theo mã tấu, gạch đá “truy sát” đến tận phòng khám khiến 4 người trong cùng một gia đình bị thương.
Vụ việc xảy ra tại nhà cụ Nguyễn Văn Trí (81 tuổi), thộc hẻm Nguyễn Thái Học, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Sự việc xảy ra lúc khoảng 22h30’ ngày 11/9, khi căn nhà bất ngờ bị hai thanh niên cầm theo mã tấu xông vào đập phá.
Khi cụ Trí vừa bước ra ngoài để xem có chuyện gì thì bị các đối tượng tấn công khiến cụ bị thương nhẹ. Thấy cha bị đánh, hai người con trai là Nguyễn Chí Cường (41 tuổi), Nguyễn Chí Tâm (36 tuổi) và người cháu Nguyễn Chí Quốc (29 tuổi) liền đuổi theo hai thanh niên.
Tuy nhiên, khi đuổi theo được khoảng gần 30m thì 3 người bất ngờ bị nhóm thanh niên khác đi trên 6 xe máy chạy lại tấn công bằng dao và gậy gộc. Nghe tiếng xô xát, người dân trong hẻm ùa ra. Thấy vậy nhóm thanh niên tháo chạy, bỏ lại một cây mã tấu và một xe máy.
Con hẻm, nơi xảy ra vụ việc
Sau đó ông Tâm và ông Cường được đưa đi cấp cứu tại phòng khám Anh Dũng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ trong tình trạng bị chém nhiều vết ở đầu và tay. Khi vừa cấp cứu được ít phút, nhóm thanh niên trên bất ngờ xuất hiện tại đây. Ngay lập tức các đối tượng này liên tiếp dùng dao, gạch đá lao về phía các nạn nhân truy sát.
Giây phút hỗn loạn chỉ diễn ra chừng 3’ nhưng đã khiến ông Tâm và Cường bị lĩnh thêm nhiều vết thương nặng. Không những thế, những bệnh nhân đang điều trị tại đây cũng bị một phen hoảng hốt. Nhiều đồ đạc của phòng khám bị phá hỏng.
Căn nhà ông Nguyễn Văn Trí
Một người dân sống tại hẻm Nguyễn Thái Học cho biết, nhóm thanh niên hành động rất côn đồ, hung hăng, đa số chỉ mới ở tuổi “choai choai” chừng 19 - 20 tuổi, khi thấy người dân đổ ra những đối tượng này đã nhanh chóng bỏ đi, sự việc lại xảy ra vào ban đêm nên bà con chưa kịp nhận dạng.
Đến trưa ngày 12/9 hai người con của cụ Trí vẫn đang phải nằm trong phòng hồi sức với nhiều vết thương nặng trên cơ thể. Hiện công an huyện Hóc Môn đã tiến hành lấy lời khai các nạn nhân và đang tổ chức truy bắt nhóm người trên.
Nguyễn Cường
Infonet