Thấy thì thật là tội nghiệp. Nhưng đúng là dân trí của người VN còn quá thấp kém đi. Sự hiểu biết và trách nhiệm của họ hoàn toàn không có.
Với cuộc sống của mình, chính bản thân mình phải tự hiểu chứ. Trước tiên là về mặt kinh tế, mình có khả năng để lo cho mấy đứa con? Đừng vì muốn có con, mà mình sanh chúng ra rồi để chúng phải sống khốn khó chứ. Đẻ con ra chỉ để mỗi ngày cho chúng 2 bữa, thậm chí chỉ là 2 bữa ăn mà cũng rất là khó khăn. Thôi thì xin đừng đẻ nhé.
Sau là về mặt sức khỏe. Khi sanh 1 đứa con ra có vấn đề, thì mình cần phải coi kỹ lại. Sanh 1 đứa ra đã bị bệnh rồi, sau đó lại liên tục sanh ra nữa. Thật là thiếu hiểu biết và suy nghĩ. Nhìn con cái khổ, có cha mẹ nào vui đâu. Vậy sanh cả đàn ra để làm gì? Điều này người VN cần nên học hỏi thêm.
|