View Single Post
Old 09-05-2012   #18
Karel
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 212
Thanks: 59
Thanked 12 Times in 6 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4 Post(s)
Rep Power: 19
Karel Reputation Uy Tín Level 1Karel Reputation Uy Tín Level 1
Asia Độc Lập Hay Chỉ Là Nô Quốc Cuả Trung Cộng ?


Vào thời kỳ đầu và trước cuả thế kỷ 20, những nước như: Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Phi, các nước Bắc Phi, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Hồng Kông và còn nhiều quốc gia khác nưã... Cũng như Việt Nam, họ đã từng là thuộc địa cuả các cường quốc thực dân ... Và ngày nay, đất nuớc cuả họ cũng đã được độc lập, phú cường ! Chỉ có điều, con đường đi đến tự do và độc lập cuả họ, đã không phải bị kinh hoàng với thứ Chủ Nghiã Cộng Sản . Dân tộc cuả họ không bị phân hoá tư tưởng, dẫn đến thù hằn giai cấp, đến nỗi con đấu tố cha (Đặng Xuân Khu - Trường Chinh đã đem Cha ruột và Anh ruột cuả mình ra đấu tố...), anh em phải bắn giết nhau, xã hội cuả họ cũng không bị bọn ma quỷ trá hình vào giai cấp công - nông, chiếm quyền lãnh đạo, để rồi áp bức dân tộc đến nghèo đói, tủi nhục ... Và tương lai, đất nước cuả họ sẽ không là Nô Quốc cuả Trung Cộng...

Nếu như không có cái Ngày Quốc Hận mồng 2 tháng 9 năm xưa, có lẽ hàng triệu đồng bào miền bắc đã không phải rời bỏ quê hương... Nếu như không có biến cố ngày 30 tháng 4, có lẽ sẽ không có hàng chục triệu người Việt phải sống lưu đày nơi hải ngoại và cũng sẽ không có hàng triệu người, phải cầm hết nhà cưả đất đai, để xin được bán mình làm người hầu, làm lao công trên khắp thế giới (lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc và tại các nước Ả Rập...). Đó là những công việc, mà Bọn ma quỷ cộng sản năm xưa, khi chúng vùng lên, đã lấy đó làm kim chỉ nam, đã gian trá thề thốt: nào là giải phóng nô lệ, nào là xoá bỏ giai cấp, rồi thề thốt đến ghê rợn, rằng sẽ xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh ...

Này bạn nghiaquang06, nếu muốn chính bản thân bạn và cả những con cháu cuả bạn sau này sẽ không là những Nô Lệ Việt, mang những tủi nhục vì đất nước nghèo đói, vong nô, hèn nhát . Thì ngay từ bây giờ, bạn hãy xoá hết trong trí óc về những gì mà Bọn Ma Qủy Cộng Sản, đã nhồi nhét cho bạn nhiều năm qua .
Ông cha ta xưa có câu: "...Một lần bất tín, vạn lần bất tin"
Tại sao bạn vẫn còn dại dột tin vào những điều, cuả những kẻ đã dối trá với chúng ta hàng vạn lần như vậy ?

- Dối trá thứ nhất: Trước đây họ tự cho họ là giai cấp vô sản, để rồi cướp hết gia sản cuả nhân dân (Cải cách ruộng đất miền bắc 1953 - 1956, cải tại công thương nghiệp tư bản tư doanh miền bắc năm 1958 - 1960 và cải tạo tư bản công thương nghiệp tại miền nam sau năm 1975)... Để rồi ngày nay, chính bọn chúng trở thành những tên Tư Bản ...
- Dối trá thứ hai: Trước đây chúng lợi dụng giai cấp công nông để xách động họ nổi dậy theo chúng cướp đoạt chính quyền... Còn bây giờ bọn chúng vì tiền đi cưỡng chiếm đất đai cuả nông dân để xây sân golf, xây resort cung phụng cho bọn Tư Bản Trung Cộng đến ăn phá. Ngoài cái việc làm ngơ, chúng còn thông đồng với bọn Tư Bản Trung Cộng bóc lột đàn áp giai cấp công nhân...
- Dối trá thứ ba: Trước kia bọn chúng mượn chủ thuyết cộng sản, lấy định hướng xã hội chủ nghiã để cai trị và đàn áp Việt Nam ... Tất cả chúng ta thừa biết chủ nghiã cộng sản và chủ nghiã tư bản là hai thứ chủ thuyết không đội trời chung ... Còn ngày nay, bọn chúng ngang ngạnh và thô thiển rêu rao cụm từ ma quái: "...Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã", để rồi như ngày nay bọn chúng đánh cắp tài sản quốc gia bằng phương thức: Rút tiền từ các công ty quốc doanh, ngang nhiên ném vào các công ty cổ phần và để từ đó tiền bạc từ túi Bà Mẹ Việt Nam nghèo khó đi thẳng vào túi bọn chúng ...
- Dối trá thứ tư: Tên Đại Ma đầu đền tội vào ngày 02 tháng 9, thì bọn chúng lừa dối cả dân tộc, rằng hắn toi vào ngày mùng 3... Lúc còn sống tên này cũng dâm loạn khắp nơi, vợ tây, vợ tàu, thậm chí lấy cả vợ cuả đồng bọn mình (Nguyễn Thị Minh Khai) rồi con rơi, con rớt khắp nơi ... Vậy mà bọn Ma Đầu đàn em thì luôn dối trá tuyên truyền, bắt những người dân mê muội phải tôn thờ như thánh: "...Vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Ly Tinh đã phải hy sinh đời sống cá nhân" ... Đáng buồn thay, ngày nay có nhiều kẻ khờ khạo đến mức, Ông Bà Tổ Tiên thì không đi thờ, lại hằng ngày chổng khu vái lạy tên Đại Ma Đầu, rồi dựng tượng nó khắp nơi, thậm chí dựng cả trong chuà, sánh ngang với Phật. Với chính sách ngu dân để trị kiểu này, không chừng vài hôm nưã, thế giới sẽ có một thứ tôn giáo mới: Đạo Hồ Ly Tinh...
- Còn hàng vạn những dối trá lừa lọc khác, mà mỗi người dân Việt đều có thể kể ra. Có lẽ cái dối trá đau đớn nhứt cho những kẻ ngu dại tôn thờ Bọn Ma Quỷ, là từ sau cuộc Cách Mạng Nhung thành công ở Đông Âu 1990, thì Bọn Ma Quỷ Cộng Sản Việt đã bị lộ nguyên hình. Thay vì số phận cuả bọn chúng cũng giống như Đồng Bọn cuả chúng. Thì một lần nưã, chúng đã ma lanh gói cái Chủ Nghiã Xã Hội và hình tượng đạo đức giả cuả tên đại ma đầu Hồ Ly Tinh làm thành cái bó cà-rốt, để rồi treo trước mũi những con lừa ngu ngốc, để lũ súc sinh này tiếp tục làm thân trâu-bò-lừa, để chúng mãi mãi lợi dụng và hành hạ ...

Nè nè nghiaquang06! Ngày nào, bạn vẫn còn tin vào những truyền thuyết của bọn ma quỷ, thì ngày ấy, bạn vẫn sẽ phải làm kiếp con lưà !

Last edited by Karel; 09-05-2012 at 15:44.
Karel_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10456 seconds with 10 queries