Đã hết thời hạn hẹn xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn mà cả bè lũ vẫn câm như hến => Kết luận về chân tướng thủ phạm chính:
Nguyễn Văn Thành – Bí Thư Thành Ủy Hải Phòng là tên ngông cuồng, vô đạo!
Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng là kẻ dối trá, bất minh!
TÔI TUYÊN BỐ:
DÙ SAU NÀY VỤ ÁN CÓ ĐƯỢC ĐƯA RA XÉT XỬ THÌ VỚI TÔI, THỜI ĐIỂM NÀY LÀ KẾT THÚC, KHÔNG NHẮC LẠI NỮA. TÔI ĐÃ XEM ĐÂY LÀ MỐI TỬ THÙ VÀ SẼ KHỞI SỰ CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH LẤY MẠNG LŨ CHÓ NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO CÓ THỂ!
Còn với TBT Nguyễn Phú Trọng và CT Trương Tấn Sang, các vị đừng nói là không biết hay không quan tâm! Tôi xin hỏi phải nói về các vị thế nào đây? Vô tâm, nhu nhược hay đồng lõa? Nếu các vị không can thiệp thì các vị cũng chỉ là một phường sáo rỗng và vô dụng!
P/s: Quan điểm của tôi là một việc cụ thể nhất mà không làm được đến cùng thì không thể tham vọng làm được nhiều việc khác. Một sự ngông cuồng, dối trá mà không tận diệt tức là đã thỏa hiệp cho nó lan tràn.
Thuy Linh blog
|