Mấy cái sáng tạo kiểu này chỉ vì ở với lũ đười ươi mà thôi, chứ ở mấy nước Ậu Mỹ, ngay cả Nhật, Đại Hàn... có đầy đủ tiện nghi, ai thèm làm vậy? Còn xe cộ mà che dù kiểu như trên, ra đường lính bắt phạt thấy mẹ, ai dám chơi bậy bạ vậy?
Trong khi thằng Tàu Công nó phóng phi thuyền, vệ tinh do thám đầy trời, không biết nó dập mình lúc nào, không lo chế ra vũ khí hay kêu gọi dân mình chống giặc, lại lo ca ngợi mấy chuyện cóc trong hang không.
"những sáng tạo độc đáo khiến nhiều ngước phải tròn mắt, há hốc mồm khi nhìn thấy." người ta ngạc nhiên vì thương hại, thấy thời buổi này mà dân Việt còn phải khổ sở như vậy, đẽ không biết thân mà còn tự hào cái con cào cào. Sao không làm cách gì cho dân mình có xe hơi đi như người ta để khỏi phải chế biến 1 cách nham nhở kiểu Xuống Hố Cả Nút như vậy?
|