Quote:
Originally Posted by stenlam
Trước năm 1975 Cảnh Sát hoặc Quân Cảnh họ xét giấy tờ nói giấy giã là giã để làm tiền người dân,còn quân đội thì ăn nhậu không trả tiền chỉ gởi lại trái lựu đạn có ai dám nhận không?
|
Đây chỉ là thành phần thiểu số. Ở đâu cũng có những tên vô loại, không phải chính sách của Quân Đội hay Chính Phủ Cộng Hòa, cũng như vụ Mỹ Lai, đó cũng không phải tất cả Quân Đội Mỹ là như vậy. Nhưng, vụ Mậu Thân, pháo kích trường tiểu học Cai Lậy, Cải Cách ruộng đất, tàn sát dân lành, đốt nhà cướp của... lại là theo lệnh của Tàu Cộng, mà kẻ thừa hành, chẳng ai xa lạ mà là chính tên giặc Hồ cùng bè lũ.
Đến nay, ai cũng thấy là bọn Cộng ở VN ăn bẩn từ trên xuống dưới, có hệ thống ra sao rồi, chẳng cần phải nói thêm.
Đến nay, tôi cũng không hiểu sao, 1 người sống nhờ trên đất Việt, lại may mắn thoát được ách Cộng Sản sau 75 như Stenlam, xưng là đã từng là lính QL Cộng Hòa mà đầu óc vẫn còn ngu muội như vậy. Sao bạn còn ở Hải Ngoại làm gì? sao không ở lại VN để sống với thiên đường xã nghĩa? Bạn đã từng là lính? Chắc là loại lính ma, lính kiểng. Chứ nếu là lính thật sự, đã từng đi hành quân diệt hay đuổi giặc, thì bạn phải thấy: dân chúng luôn luôn bỏ chạy về phía chúng tôi để được che chở, chưa bao giờ thấy ai chạy về phía Cộng quân cả.
Đó, Quân Đội nào Bảo Quốc An Dân thì người dân chạy về phía đó.
Tết Mậu Thân 68, giặc đề nghị hưu chiến, người dân miền Nam mừng rỡ hưởng ứng vì tưởng giặc cũng là người Việt, tôn trọng ngày Tế thiêng liêng của dân tộc, nào ngờ lũ thú đội lốt người nghe lệnh tên bán nước HCM ùa vô cắn trộm, giết dân, đốt nhà. Tướng NN Loan bắn bể đầu thằng giặc hèn hạ cắn trộm là nhẹ rồi đó. Như tôi mà có quyền, tôi sẽ đem thằng ngu đó ra xử lăng trì, xẻo từng miếng thịt cho chó ăn cũng chưa hả giận.