View Single Post
Default Ngày báo hiếu
Old 09-01-2012   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Hôm nay 31.8, Rằm tháng Bảy âm lịch. Không chỉ là một ngày lễ quan trọng của Phật tử, mà đây còn là một ngày đặc biệt: Ngày Vu Lan báo hiếu.

“Xin chúc mừng và chung vui với các bạn vẫn còn được hạnh phúc cài trên ngực áo bông hồng màu đỏ. Xin các bạn hãy nhớ cho: những kẻ phải cài bông hồng màu trắng như tôi đang nhìn các bạn với nỗi ân hận day dứt trong tận cùng tâm khảm vì mình đã không phụng dưỡng, chăm sóc báo hiếu hết mức có thể được khi mẹ còn sinh thời...” - dòng chữ này xuất hiện trên một fanpage Facebook sáng nay 31.8, cũng là Ngày Rằm tháng Bảy âm lịch.


Thật hạnh phúc cho những ai còn có mẹ. Hình ảnh ước mơ của một em bé khiến cư dân mạng xúc động
Cùng cảm xúc ấy, cư dân mạng đã chia sẻ thật nhiều câu chuyện về cha mẹ. Một dòng chảy đầy yêu thương trong ngày Đại lễ Vu Lan. Một lễ hội không chỉ của Phật tử mà nó dường như trở thành một ngày của tất cả những người con: ngày báo hiếu.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không”, câu thơ chẳng rõ của ai đã được truyền đi thật nhanh, thật nhiều.

Rồi hình ảnh người mẹ còm cõi bên gánh hàng rong; hình ảnh đôi tay nhăn nheo nắm lấy một đôi tay bé bỏng; hình ảnh người cha gánh hai con ở hai đầu quang gánh, miệng cười thật tươi; hay hình ảnh cô bé nằm co ro trong lòng người mẹ được vẽ bằng phấn…. Tất cả giản dị mà tạo nên rung cảm sâu sắc, bởi đó chính là ký ức, là ước vọng chung của mỗi con người.

Hình ảnh người mẹ còm cõi bên gánh hàng rong cũng là ký ức chung đầy yêu thương và xót xa của nhiều người
Có lẽ, rất nhiều người không phải là Phật tử; và cũng ít người biết tường tận về lễ Vu Lan. Thế nhưng, chắc chắn rằng, ai cũng hiểu một cách đơn giản nhất, đây là ngày nhắc nhớ những người con “báo hiếu”.

“Báo hiếu” ở đây không có nghĩa gì cao xa hay vĩ đại. Với cha mẹ, nó thật giản dị như điều mà thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói đến trong ấn phẩm “Bông hồng cài áo”: “Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ… Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?". Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười "Biết gì?". Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?".

Hình ảnh đang được cư dân mạng chia sẻ trong nhiều ngày qua
Tường Anh
Tinnong
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung9.jpg
Views:	7
Size:	99.4 KB
ID:	404494  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10180 seconds with 11 queries