View Single Post
Default Những nụ cười xoa dịu nỗi đau...
Old 08-31-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Gần 40 thành viên tàu Hòa Bình, trong đó có nhiều thành viên là nạn nhân da cam/dioxin đến từ Hoa Kỳ và Nhật Bản khi cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã có buổi giao lưu đầy xúc động với các nạn nhân da cam/dioxin Đà Nẵng trong sáng 31/8.

Sáng 31/8, tàu Hòa Bình (Nhật Bản) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) mang theo gần 900 du khách, trong số du khách này được chia ra thành nhiều đoàn đến giao lưu văn nghệ với các bạn Thanh niên TP Đà Nẵng, đi thăm các danh lam thắng cảnh…

Đặc biệt, gần 40 thành viên tàu Hòa Bình trong đó có những thành viên là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đến từ Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có buổi giao lưu đầy xúc động với các bạn là nạn nhân da cam/dioxin của TP Đà Nẵng.



Các thành viên tàu Hòa Bình và trẻ em da cam Đà Nẵng giao lưu rất vui vẻ với nhau

Lần đến Đà Nẵng này có các nạn nhân da cam là thế hệ thứ 2 và thứ 3 của Hoa Kỳ đến giao lưu cùng các em nạn nhân da cam của Đà Nẵng. Bà Heather Bowser là nạn nhân chất da cam thế hệ thứ hai đã có những chia sẻ rất xúc động về chất da cam mà mình đang mang trong người cũng như những tác hại khủng khiếp đối với sức khỏe mà những nạn nhân đang mắc phải.

Cô cho biết, bố cô đã tham gia chiến tranh tại Việt Nam và bị phơi nhiễm chất da cam. Khi sinh ra cô bị non đến hai tháng, khi lớn lên nhiều bộ phận trên cơ thể cô không được lành lặn nên cô thấu hiểu nỗi đau của những nạn nhân da cam đang sinh sống tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Trong buổi giao lưu này cũng có mặt cô Jenna Mack (18 tuổi, đến từ California, là thế hệ thứ 3 phơi nhiễm chất da cam), cũng đã có những chia sẻ rất chân tình đến các bạn là nạn nhân da cam của Đà Nẵng.

Cô cho biết, mẹ mình đã là thế hệ thứ 2 của nạn nhân chất độc da cam đã bị phẫu thuật nhiều lần. Gia đình cô rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính nặng nề vì không có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ Chính phủ. Và trong tương lai, con của cô cũng có thể phát triển thành bệnh tật.

Trong cuộc giao lưu này, các nạn nhân bày tỏ cùng đoàn kết để đòi lại công bằng, cùng nắm tay nhau khắc phục hậu quả nặng nề của chất độc da cam và cùng nhau cầu nguyện không chỉ cho Việt Nam, Nhật Bản mà còn cho các nước khác…

Một số hình ảnh về buổi giao lưu của các nạn nhân da cam đến từ Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng với các nạn nhân da cam của Đà Nẵng.



Bà Heather Bowser (thế hệ nạn nhân da cam thứ 2) đã đến thăm các em da cam Đà Nẵng hai lần với cái ôm chặt với bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng



Cùng bắt tay và thăm hỏi với các em nạn nhân da cam Đà Nẵng





Các em nạn nhân da cam Đà Nẵng đãi khách bằng tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn



Từ trái qua: Bà Heather Bowser (thế hệ nạn nhân da cam thứ 2), cô Jenna Mack (thế hệ nạn nhân da cam thứ 3) và ông Kenneth Young (thế hệ nạn nhân da cam thứ nhất) đến từ Hoa Kỳ trong buổi giao lưu



Dạy các em chơi thắt dây



Cùng chơi trò chơi với các em





Tập cho các em xếp hình con Hạc



Phóng viên đến từ Nhật và trẻ em da cam Đà Nẵng có những phút giây vui cười thoải mái



Xem lại những tấm hình đã chụp



"Tạo dáng cùng chụp hình nào"



Chụp ảnh lưu niệm các nạn nhân da cam Hoa Kỳ, Nhật Bản và trẻ em da cam Đà Nẵng


Công Bính

theo dantri
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	DSC_0007-e67a2.jpg
Views:	9
Size:	104.6 KB
ID:	404444  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10602 seconds with 11 queries