Cũng dễ hiểu thôi là tại sao bây giờ lại có những bài viết như vậy sau hơn 37 năm CSVN cưỡng chiếm miền Nam. Điều này chứng minh rằng những gì người Việt hải ngoại yêu nước đã làm trong bao năm qua không uống phí. Tác dụng của những cuộc biểu tình. Hàng loạt những tin tức cũng như tiền bạc, của cải mà người Việt tỵ nạn CS đã gởi về trong nước bao năm qua . Những điều này chứng minh được sự yêu quê hương, yêu tổ quốc và đồng bào của người VNCH là như thế nào. Người dân đã bắt đầu có ý thức, và biết so sánh giữa cái thiện và ác là như thế nào. Bọn CSVN bắt đầu rúng động khi thấy được người dân không còn co ro như trước nữa. Từ đó bọn chúng bắt đầu mang ra lại những cái chiêu đánh lận con đen, và đặt điều bôi nhọa như lúc xưa chúng đã lừa dân miền Bắc.
Đây là những giây phút dãy chết của cái chế độ bất lương CSVN. Người dân bây giờ họ biết tự nhìn, và tự hiểu từ trong tâm khảm. Không như những ngày xa xưa chỉ biết ngậm ngùi ăn bánh vẽ nữa. Giờ phút hấp hối của Đảng CSVN đã đến rồi. Khua môi, múa mép bây giờ không khác gì hơn là một trò hề để dân chúng cười, chê mà thôi.
Mạng của một tên bần cố nông được lệnh đi tàn sát đồng loại có đáng là gì so với bao nhiêu oan hồn của năm Mậu Thân. Dối lừa bản thân thì còn được. Lừa dối cả mọi người để che dấu đi tội hạnh của mình là chuyện không thể nào. Miệng lưỡi bao nhiêu cũng không thể nào chối cải. Nước sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được tội lỗi của chính quyền CSVN.
|