View Single Post
Default Kẻ đặt mìn giết chị dâu ở Bắc Ninh bị đề nghị án tử hình
Old 08-30-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
“Tôi đấu nhầm. Tôi định đấu vào đèn pha – cốt để nhằm dọa, dạy cho chị Quỳnh một bài học thôi. Tôi đã trót dại. Tôi biết những gì tôi đã làm, đã sai lầm” – Tiềm khai trước tòa.

TAND tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử lưu động tại UBND xã Nam Sơn, nơi xảy ra vụ án mạng. Ngay từ sáng sớm, có khoảng vài trăm người dân ở trong xã và các nơi lân cận về hội trường để xem xét xử. Họ ngồi la liệt ngoài sân, nghe HĐXX thẩm vấn qua loa phát thanh.



Nguyễn Đức Tiềm trước vành móng ngựa

Trước tòa, Tiềm khai nhận hành vi phạm tội. Theo bị cáo, vì có mâu thuẫn với chị Quỳnh trong quá trình sinh hoạt, Tiềm bực tức vì chị này quét sân, hất vào mâm cơm mà vợ chồng người em ăn. Hay như khi đi xe máy vào nhà ngang nơi vợ chồng Tiềm ở, chị này hay rồ ga to khiến cháu bé tỉnh giấc.



Tiềm trước tòa vẫn ráo hoảnh khai rành rọt mọi hành vi phạm tội.

Thế nhưng anh Quế, chồng nạn nhân thì cho rằng, nhà anh đã lát gạch men hoa, không quét mà chỉ lau. Còn nếu là quét sân thì anh cho biết “sân lát gạch, không ai lại quét sân vào phía trong nhà. Còn tôi thấy, chưa bao giờ vợ chồng Tiềm ăn cơm ngoài sân” – anh Quế khẳng định.




“Tôi thực sự ân hận về việc làm của tôi. Không ý thức được việc đã gây ra như vậy, tôi xin lỗi, cầu xin những linh hồn người đã khuất tha thứ cho tôi. Tôi mong mọi người rộng lượng tha thứ cho tôi”- Tiềm quay xuống phòng xét xử xin lỗi các bị hại” – Tiềm nói.



Người dân cố gắng ngó qua cửa sổ để xem mặt bị cáo Tiềm.

Khi trả lời câu hỏi của luật sư về việc có biết chị Quỳnh có thai không, Tiềm cho rằng, mình không hề biết chị dâu mang thai. Bị cáo cũng khẳng định, việc gia đình bị hại cho rằng Tiềm có âm mưu giết cả nhà nạn nhân để chiếm tài sản là không đúng. “Tôi biết anh Quế thường đi xe khác, chiếc xe Dream là xe của chị Quỳnh”, Tiềm khai.



Người dân đứng, ngồi chật kín phòng xét xử.

Còn về phần anh Trung, Tiềm khẳng định anh này và vợ của Tiềm có quan hệ tình cảm. Trước tòa anh Trung và chị Hồi (vợ Tiềm) phủ nhận điều này.

“Tôi không biết gì về việc của anh Trung. Tới khi bố của chị dâu tôi nói tôi mới biết” – Hồi trình bày trước tòa. Nạn nhân Trung thì đòi “chân đổi chân” đối với Tiềm. Theo nạn nhân, anh chỉ là bạn bè, không có quan hệ gì khuất tất cả.

Ông Nguyễn Công Thành, trình bày trước tòa về việc yêu cầu HĐXX xem xét tội của Nguyễn Thị Hồi, vợ Tiềm. Chủ tọa cho rằng, ở phiên tòa này, không xem xét vấn đề đó vì trước khi phiên tòa diễn ra, mọi đơn thư yêu cầu của ông đã được các cấp trả lời thỏa đáng. Không được trình bày như ý muốn, ông Thành buồn rầu ngồi cạnh người thân ôm di ảnh cháu ngoại.

VKSND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, việc tòa đưa bị cáo ra xét xử lưu động là rất đúng đắn, có tính răn đe. Chỉ vì va chạm nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày, nghi ngờ vợ quan hệ bất chính dẫn tới hành vi thấp hèn. Bị cáo giết nhiều người.

Tiềm hiểu biết việc cài thuốc nổ vòa 2 xe máy sẽ phát nổ thì tính mạng người ngồi trên xe là nguy hiểm. Việc bị cáo nại ra rằng cài mìn chỉ để “dạy cho chị Quỳnh, anh Trung một bài học” như đã khai trước tòa là không chấp nhận được. Tiềm phạm tội giết nhiều người, giết trẻ em và có tính côn đồ. Xét bị cáo không thể cải tạo được nữa, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. VKS đề nghị, tổng hình phạt mà Tiềm phải nhận là tử hình.

Tòa nhi nhận mức đề nghị này và tiếp tục để luật sư tranh tụng.


nhật mai
Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tiem2.jpg
Views:	8
Size:	5.9 KB
ID:	404009  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11668 seconds with 11 queries