08-29-2012
|
#6
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Nov 2011
Posts: 8,938
Thanks: 1,073
Thanked 350 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 22
|
Quote:
Originally Posted by woolee
Ăn lại ăn ..................
Ăn hoài không chán sao
Bây giờ cái gì cũng có vậy thì im họng lại đi
Người ta đi ra nước ngoài để học những cái hay chứ đâu phải ăn, nếu thích ăn món ăn Việt nam sao không ở lại Việt nam mà đi ra nước ngoài làm gì idiot !!!!!!!!!!!
hehehe
|
Quote:
Originally Posted by cybervideo
Mấy đứa cộng nô ra nước ngoài hình như đứa nào đứa nấy rập một khuôn là thèm ăn, có lẽ ở trong nước gặm củ mì riết nên thấy cái gì cũng thèm. Nhưng khổ là toàn ăn bo bo quen rồi nên đếch biết ăn ngon là cái gì.
Phở trong nước tụi nó nấu một nồi chỉ vài khúc xương chó và một viên gia vị made in China rồi cắm đầu cắm cổ húp mà vẫn thấy ngon vì đói rã họng. Giờ qua nước ngoài cứ tưởng phở có mùi như cháo rùa nên ăn vô không đúng và thất vọng là đúng rồi.
Đại loại là tụi cộng sản y như mấy con chó nhà nghèo vậy. Ăn phân quen mùi nên hễ thấy thịt không có mùi phân là tụi nó sủa ầm lên là thịt không ngon.
|
....    :haf ppy:   ....
|
|
|