Đang hồi hộp chờ đợi kết quả, chị Hà vô tư đứng ở hành lang xem “người tốt” gọi điện. Sau khi gọi xong 1 cuộc điện thoại, chị Hà bất ngờ thấy “người tốt” bỏ chạy.
Khoảng lúc 17h30 ngày 27-8, chị Lê Thu Hà (SN 1988) trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đưa bố vào khám tại bệnh viện K, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, chị Hà vô tình gặp một thanh niên “tốt tính” đến làm quen. Thanh niên này có khoe “quan hệ” và có ý sẽ “giúp” đỡ chị Hà việc đưa bố chị đi khám. Sau đó, thanh niên này nói chị Hà cho mượn máy điện thoại để gọi cho “người quen”. Không một chút nghi ngờ, chị Hà đã trao chiếc điện thoại Iphone 4S, trị giá 14 triệu đồng cho người thanh niên “tốt tính” này.
Đang hồi hộp chờ đợi kết quả, chị Hà vô tư đứng ở hành lang xem “người tốt” gọi điện. Sau khi gọi xong 1 cuộc điện thoại, chị Hà bất ngờ thấy “người tốt” bỏ chạy.
Chị Hà vội hô hoán và được một só người dân tiếp sức để đuổi theo “người tốt”. Sau một hồi chạy lòng vòng qua phố Quán Sứ, Thợ Nhuộm, đến bãi xe của tòa nhà Hà Nội Tower ở số 1 Hoả Lò thì “người tốt” bị người dân tóm gọn.

"Người tốt" lạ mặt bị người dân tóm gọn

Và chuyển đến CA phường
Chị Hà nhận lại chiếc điện thoại

Mọi người cảnh giác với "người tốt" lạ mặt Chiếc điện thoại ngay lập tức được chị Hà thu hồi, còn người tốt” thì được bàn giao cho CA phường Hàng Bông xử lý. Tại CA phường Hàng Bông, danh tính “người tốt” được xác định là Hoàng Đình Tuất (SN 1983), trú tại Trường Xuân, Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An.
Theo PLXH