Tên nhà báo nầy chết thì có gì đáng quan tâm, trong khi người Việt Nam cả trong và ngoài nước đang có quá nhiều vấn dề còn phải suy nghĩ và hành động cho vận mạng của chính mình, và cho đất nước: đói nghèo, tham nhũng, dân oan, kinh tế kiệt quệ và phá sản, hàng độc hại tàn phá sức sống con người, bô xít Tây nguyên, Đông đô đại phố, mất đất, mất đảo, mất biển, hiểm họa Hán hóa hiển nhiên, ect... và ect...?!
Bức hình của tên nhà báo nầy có khác gì bức hình Tướng Loan "hành quyết một người mặc áo quần thường dân" hay bức ảnh "cô bé napalm trần truồng chạy về hướng Mỹ-Ngụy ..." mà giá trị của nó đối với công luận (của chính người Việt Nam) như thế nào ngày nay ai cũng biết!
Cho tôi hỏi, tại sao tên nhà báo Mẽo biết trước có vụ "tự thiêu" để có mặt trước tại "phạm trường" để chụp hình và lãnh giải?! Còn nhà báo Việt ở Sài Gòn lúc đó tuyệt nhiên không ai biết để có mặt? Còn những hình ảnh trước khi ngọn lửa (từ hướng bên ngoài, xin xem kỹ clip video đính kèm:
http://www.youtube.com/watch?feature...has_verified=1) lan bùng lên người TQĐ sao không thấy được tên nầy khoe ra?
Ngày nay, ai cũng biết VNCH không thất trận trên chiến trường, và hệ lụy của nó là cả một đất nước và dân tộc dưới chế độ xã nghĩa ngày nay, mà là đã chết vì những nhát dao từ sau lưng của bọn truyền thông phản chiến Mẽo mà tên nầy là một, bọn VC nằm vùng và bọn ăn cơm quốc gia nhưng thờ ma cọng sản ...