Anh Ngọc đang đi bộ trong ngõ bỗng bị hai thanh niên bám theo, bắn súng hoa cải vào bụng. Nạn nhân may mắn sống sót.
Bản án tuyên ngày 27/8 của TAND TP Hải Phòng xác định, do mâu thuẫn với Trịnh Văn Cường, anh Vũ Ngọc có lần đã cùng một số người đi truy lùng để đánh nhưng không gặp. Biết chuyện, Cường nhờ Đặng Nhật Hoàng (tức Hoàng Tẩy) và Nguyễn Đức Toán tìm giúp Ngọc để bắn trả thù.
Khoảng 15h00, ngày 4/1/2009, Hoàng chở Toán đi trên đường Đà Nẵng, phát hiện anh Ngọc đang ở trong ngõ 156 nên gọi điện cho Cường. Sau khi báo tin, Hoàng chở Toán về khu vực Cầu Tre 2 (quận Ngô Quyền) để lấy 2 khẩu súng hoa cải đã cưa ngắn nòng nhét vào túi. Hai thanh niên tuổi đôi mươi này bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che mặt rồi quay lại ngõ 156 Đà Nẵng.
 |
Bị cáo Cường và Hoàng. Ảnh: Hải Hưng |
Thấy anh Ngọc đi bộ từ trong ngõ ra, sợ mất dấu "mục tiêu" nên bộ đôi không chờ Cường đến để trực tiếp "xử lý" mà vội ra tay. Hoàng lái xe chạy chậm, bám theo anh Ngọc. Khi cách chừng một mét, Toán ngồi sau cầm súng bắn vào bụng "kẻ thù" của Cường.
Tưởng anh Ngọc tử vong, bộ đôi phóng bỏ chạy, giấu súng tại ngôi nhà hoang. Cường đến gặp Toán, Hoàng và được thông báo đã bắn người. Cường gọi taxi cùng Toán bỏ trốn.
Cuối năm 2011, Cường ra đầu thú. Hiện, Toán vẫn chưa xác định được tung tích.
Căn cứ hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Cường 20 năm tù, Hoàng 18 năm.
Hải Hưng
VNE