Quote:
Originally Posted by phokhuya
Một phóng viên ngoại quốc có dịp được phỏng vấn một cán bộ cao cấp đại diện cho Đảng CSVN.
Và anh ta đặt một câu hỏi là: Với tình hình đất nước hiện tại anh có cảm nghĩ gì? Tên cán bộ suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng: Chúng tôi rất là lo lắng cho người dân, và nhất là dân miền Nam. Chúng tôi mong mõi rằng họ sẽ có được Tự Do, Ấm No và Hạnh Phúc. (Anh ta nghĩ rằng đây là một câu trả lời khôn ngoan nhất)
Anh phóng viên liền nói: Đó là những thứ mà trước năm 1975 họ đã có, và vì những hành động thiếu "Nhân Tánh" của các anh mà họ đã bị mất cả. Sao bây giờ anh lại nói như vậy?
Tên cán bộ ra chiều lưỡng lự rồi im thin thít kể từ đó. Sau cuộc họp báo tên cán bộ về báo cáo lại tình hình của buổi phỏng vấn một cách tường tận. Và anh ta cũng không quên nhấn mạnh rằng: Cái tên phóng viên đó bảo là chúng ta còn thiếu "Nhân Tánh". Cái bọn miền Nam này hay nhể. Chúng nó dấu cái "Nhân Tánh" này ở đâu mà 37 năm nay chúng ta chẳng biết.
Một tên trong Đảng viên chính trị bộ quay sang tên Nguyễn Tấn Dũng và hỏi: Đồng chí là người miền Nam, thế đồng chí có biết họ dấu cái "Nhân Tánh" đó ở đâu không?
Nguyễn Tấn Dũng nghe hỏi thì vụt trả lời ngay: Thưa với đồng chí cái đó gia đình tôi cũng không có thì làm thế nào mà biết được là cái gì. Nhưng các đồng chí lãnh đạo đừng có lo. Tôi sẽ tức khắc cho bộ hạ đi thăm dò khắp nơi và tìm hiểu xem cái bọn dân miền Nam họ cất dấu "Nhân Tánh" nơi nào.
|


3dũng tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp cứng rắn để cưỡng chế cho được "Nhân Tánh" đem về chó đám khỉ Trường Sơn ngâm kiú