mấy thằng chú ngục sư cọ này mà tu với hú gì ,chỉ mượn chùa bàn bông......thầy chùa bên việt nam lâu nay là cái nghề kiếm tiền ,không khó nhọc như những nghể lao động khác...còn hội phật giáo thì không nắm vững ,là có bao nhiêu sư và bao nhiêu chùa ,cho nên bọn sư cọ trà trộn vào kiếm ăn ,như trước thời VNCH vào chùa cạo đầu có chùa cấp gái chứng nhận tu là khỏi phải đi lính ,còn việt cộng có gái chứng nhận là hợp tha hồ hoạt động .còn đụng tới chúng chúng mang sư cọ ra biểu tình và thông báo trước cho những phóng viên báo phản chiến bọn này phao tin là đàn áp tôn giáo.....ngày xưa việt công dùng sư sãi làm bàn đạp đánh phá chính phủ sau khi cướp miền nam ,chùng sợ sư sãi phá rối nên cấn tu hành để chúng có thời gian cấy sư quốc doanh và các chùa .nay tự do tu hành vì chúng 100o/o nắm vững sư sãi và dùng sư quốc doanh ra nước ngòai làm kinh tài cho chúng như những công tác mượn chùa bán bông . mượn king bán sách diã .mượn thuyết pháp lạc khuyên gây qũy mua đất cất chùa mang sư sãi quốc doanh sang tu nghiệp [nghỉ hè]....v..v còn rất nhiều chiêu


:na na: