Quote:
Originally Posted by huonggiang4
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Sáu ngàn dân mà sợ có vài chục thằng thì tự trách dân mình hèn đã. Hèn thì bị chúng đè đầu cỡi cổ thôi. Chỉ cần 500 người cuốc, xẻng lên xã đập đầu 10 thằng, số còn lại té đái ngay thôi. Cứ thử xem.
|
Tương tự như vậy, 87 triệu dân VN mà lại bị đè đầu, cưỡi cổ chỉ bỡi 3 triệu thằng đảng viên hèn (hèn với giặc tàu, ác với dân Việt), thế mà dân chúng VN lại chẵng vùng lên đem chúng nó xuống thì tại sao? Tại sao dân Việt mình ngày nay lại ươn hèn đến thế? Hay là tại họ thích như thế?