Nếu có trả tiền đi biểu tình giặc Tàu thì người phải trả tiền là những chúa đảng CS như 3 Dũng, 8 Sang và 6 (Phú) Trọng. Những tên này sợ giặc Tàu cho đến nỗi chui đầu vào cát, nín thinh từ bấy lâu nay. Một mặc thì kêu gọi dân tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, một mặc thì thi nhau trốn chui trốn nhủi không dám chường mặt ra được một lần để lên tiếng cho dân biết về đường lối chủ trương của mỉnh vể hành động cả vú lấp miệng em của giặc Tàu. Biết giặc Tàu làm sai, có hại cho lãnh thỗ và quyền lơi của VN rành rành nên không thể nào trơ trẻn đi tung hô tiếp giáo cho giặc, nay có nhân dân yêu nước đi biểu tình chống ngoại xăm thì nên mừng vì có người khác hy sinh để làm chuyện vì sự vẹn toàn lãnh thổ cho mình. Chúng chẳng những không biết ơn mà lại còn đàn áp dã man người đi biểu tỉnh nước và bịa đặt bóp méo bôi nhọ sự yêu nước của những người này. Đúng là lũ hại dân hại nước, đáng bị thanh trừng.
VN có hơn 80 triệu dân, ai cũng sôi sục và căm gan phẩn uất vì hảnh động hèn nhát của mấy tên lãnh đạo cái Đảng Chó Săn này, chỉ cấn 1/10 nhân dân cùng nhau đứng lên đi biểu tình bằng tay không cũng có thể đè bẹp được đám công an mật vụ đầu trộm đuôi cướp này, bắt 3 Dũng, 8 Sang và 6 Thọ đem ra thiến hết rồi bỏ lên tàu trôi qua Tàu để đi ăn mày bên đó.
Một khi Tể Gia xong (dẹp xong giặc Chó Săn trong nhà) sẽ đến việc chống giặc Tàu phương Bắc.
|