Quote:
Originally Posted by daudobanhlot2
.
Bạn cùng đồng chí hướng với bọn bán nước hại dân hay sao mà gọi là mấy đồng chí CSVN? bạn phát biểu cẩn thận coi chừng bị ném đá.
|
Đồng chí hay đồng rận gì cũng vậy thui mờ bạn, vì hồi đó tụi nó hay chui lòn cắn trộm người dân miền Nam, làm ai cũng ngứa ngáy. Thiệt là "ăn cơm tui mà hại tao".
Trong ngôn ngữ "hiện đại" sau 75, chữ đồng chí, đồng rận, vĩ đại, hoành tráng, ... ngay cả chữ yêu nước của các "đỉnh cao chí tệ" ai cũng hiểu ý nghĩa nó ra sao rồi.
Cái bài viết thật hay, đúng, Mỹ sợ là phải, mà là sợ đạp cứt của mấy thằng chó chết đó. Chó chết còn giúp con người có bữa thịt cầy, còn mấy thắng chó chết đó, bị nướng sạch trong Tết Mậu Thận, chân còn bị xiềng dính vô súng cao xạ hay xe tăng, chết mà còn chưa hết ngu. Sống hại người, mà chết cũng vì hại người. Cầm c... chó đái cho Bắc Cộng, sau 75 có được hưởng cái gì đâu?