Quote:
Originally Posted by ez4me
Chỉ 1 suy nghĩ đơn giản thôi: nếu bà ta lăng nhăng như vậy thì tại sao bao nhiêu năm nơi xứ người sau khi ông Nhu mất, bà không tái giá? Dù ông Đôn và các nhân vật khác vẫn biết và có thăm viếng bà? Ngậm máu phun người vô căn cứ, ko bằng chứng, còn 2 DVD sự thật về hcm là có căn cứ và bằng chứng rõ ràng đấy nhé
|
Lúc sau này bà ta hết có cái tật "Tà Dzâm" rồi, vì cả dòng họ không chịu hợp tác và luồng cuối thằng chó đẻ Mỹ nên bị lôi ra bắn như "Chó" ngoài đường không thấy và không đọc lịch sử hả??? Chịu khó học thêm sâu tí nha