

Năm 1975, Sài Gòn được giải phóng, chính quyền cách mạng trợ cấp cho bà một năm lương thực, một ngôi nhà và một lô đất tại vùng kinh tế mới ở Bù Đăng, Sông Bé (nay là Bình Phước). Cuộc đời bà rẽ sang trang khác, tươi đẹp hơn. Lần đầu tiên trong đời thoát cảnh vô gia cư, bà mới tìm ra con bà nay là cáo sỉ hảo ngọi chứ không phải đánh giầy hay bán báo nơi nào đó trên quê hương mà được lòng nhân đạo củ chính phủ xứ cờ hoa mở rộng vòng tay nhân ái.......sau bao năm được giải phóng mù chữ và nghèo đói.......chàng trai trưởng thành trong vòng tay nhân ái của ngưới cứu giúp đời mình nay trở về quê hương cũ hầu phục vụ điạ ngục mày chàng đã được vòng tay nhân ái cứu vớt........thật là uộng công súc tép nuôi cò đến ngày có lớn cò d8âm d8ầu xuống sông.............:ha fppy:

:hafppy :