Quote:
Originally Posted by tcnt87
1) Dứt khoát không đi xem Đàm vĩnh Heo diển, kể cả cho vé free củng không đi, thì nó làm gì mà qua đây rống nửa.
2) Tố cáo với IRS kể từ ngày Đàm vỉnh Heo qua Mỹ diển đến nay trên 10 năm cố tình trốn thuế, không đóng một penny nào cho sở thuế.
3) Nhất quyết không đi xem hoặc ủng hộ bằng bất cứ hình thức gì như mua cd, dvd của đám văn công cs, thử xem chúng có còn tiếp tục qua nửa không?
Nếu các bạn làm được những điều đơn giản trên thì chúng nó sẻ cụp đuôi về nước không dám léo hánh đến đây để tuyên truyền cho nghị quyết 36 nửa.
|
Quote:
Originally Posted by ez4me
Có 1 vấn nạn mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận:
1/. Những lời chưởi bới của những comments trên đây cũng có phần đúng chứ không phải là không vì nếu các anh good thì 37 năm trôi qua đâu có im lìm như vầy. Thằng nào cũng muốn làm tông tông hết, đếch có 1 tên lính, con chốt nào cả thì đánh đấm cái con khỉ gì khi trên bàn cờ tướng chỉ có ông tướng và 2 con sĩ (hoặc thêm 2 con tượng)?
NHƯNG:
2/. Các bạn sẽ nghĩ sao nếu cộng đồng VN ở bắc Mỹ, Úc, Canada, Pháp im lìm như chùa Bà Đanh, không chống chiết gì cả hay ủng hộ tuị cs như cái đám zịt kìu iu nước ở Tiệp Khắc, Nga. Đây là ước mơ của cs dưới chiêu bài nghị quyết ba xạo (36), khúc ruột thừa ngàn dặm, quê hương là chùm khế ngọt (bên trong thì chua lè chua lét)
TÚM LẠI:
Việt Nam bất hạnh vì không còn có những Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi, Hai Bà Trưng...mà chỉ toàn là Lê chiêu Thống, Trần Ích Tắc. Cộng Hòa cũng như cs, không có 1 nhân vật nào thật sự lấy đại cuộc dân tộc đặt lên trên mà chỉ là quyền lợi, phe cánh cá nhân, tầm nhìn hạn hẹp, tư lợi cá nhân. Kinh tài thì không có, quyên góp thì xảy ra đủ tệ nạn không minh bạch....Ôi đủ thứ chuyện, mà không có tiền thì làm đếch được gì? Muốn biểu tình cũng phải mua biểu ngữ, cờ xí...Cái đám gìa như tuị tôi coi như quăng thùng rác, gần đất xa trời hết rồi, quên đi, 7-80 tuổi rồi làm khỉ gì nữa? Tuy mang tiếng là bọn "Ngụy" nhưng cũng nhờ caí bọn "Ngụy" này mà miền Nam có được 21 năm hít thở không khí tự do, bằng chứng là miền Nam ngày nay vẫn hơn miền Bắc về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, thơ ca....kể cả bún mắng, chaó chưởi cũng ko có như ở ngoài Bắc.
CUỐI CÙNG:
Mong sao thế hệ kế tiếp, được hấp thu nền văn minh nơi xứ người sẽ sản sinh ra những nhân tài mà giúp đỡ đất nước, thay đổi cục diện chứ không phải kiểu vô diễn đàn quăng giấy 500, 1000 xài từ Đan Mạch còn thua cả Bảy Cầu Muối như thế này. Lời thật mất lòng, nếu có đụng chạm xin bỏ qua.
|























Ái da, hình như có muì chồn hôi đâu đây, thối không chịu được