Mới đây, sự hỗn loạn đã nổ ra tại một phòng xử án ở quận Salinas (hạt Monterey, tiểu bang California, Mỹ) sau khi tòa tuyên bố bị cáo Sunny Nguyễn phạm tội giết người cấp độ một trong vụ đâm chết bà Judith Salazar, 46 tuổi, giáo viên trường trung học Alisal trong nhà riêng ở khu Pacific Grove.
Ngay sau khi các thành viên bồi thẩm đoàn ngừng phiên tòa, con trai của nạn nhân là Jesse Roger Jr đã lao thẳng vào với ý định ăn thua đủ với Nguyễn. Anh này đã bị các nhân viên tòa án khống chế và đè xuống sàn.
"Tôi sẽ không tha thứ cho ông!", Roger hét vào mặt Nguyễn từ sàn nhà. Anh liên tục vùng vẫy trong tiếng gào: “Thả tôi ra, thả tôi ra”.
Một thân nhân của Nguyễn có mặt tại phiên tòa khóc nức nở trong khi Roger được dẫn ra khỏi tòa bởi một nhóm các thành viên trong gia đình nạn nhân, cùng 3 nhân viên cảnh sát.
Theo báo cáo, con gái của bà Salazar là bạn gái cũ của Sunny Nguyễn và giữa hai người đã có một đứa con, hiện được nuôi tại nhà bà Salazar. Do bị ngăn không cho gặp đứa trẻ của mình, Sunny Nguyễn đã dùng một con dao nhà bếp lớn đâm chết bà Judith Salazar.
Nguyễn đã nhận tội trước phiên tòa, cho rằng bà Salazar "không đáng phải chết" và xin lỗi mọi người vì hành động của mình tối hôm đó.
V.H (theo Monterey Herald)
|