Quote:
Originally Posted by Williamtran
Thật là nực cười chỉ có 1 tháng trẻ con mà cả cộng đồng người việt hải ngoại ở mỹ loay hoay chống tới chống lui ,thế thì làm sao chống được cả 1 bè lũ cs ở việt nam .Tôi là 1 trong 17 triệu người dân miền nam rất là ân hận trước 1975 đã giao vận mạng đất nước cho các ông chẳng làm nên trò chống gì ,1 đám xôi thit ,gái gu ,tham nhũng ,chửi bới lẫn nhau và để mất nước vào cái ngày đau thương 30/4/75 làm cho 17 triệu dân miền nam khổ luy cho đến bây giờ ..các ông nên tìm chỗ nào đó độn thổ đi cho đỡ nhục ,nay còn chường mặt ra chống nầy chồng nọ
|
Quote:
Originally Posted by xitrum2000
Một thằng con nít miệng còn hôi sữa mà cả cộng đống caleo phải họp với hành để chống lại tối ngày ăn với họp ********* làn chuyện gì ra chuyện gì 37 năm nay ăn với họp chưa đã,chống cộng bằng mõm tiền thì gửi đều đều còn đi việt nam viện tam du [du thự du hí du dâm] hàng năm ,mất mẹ nó nước cũng vì bọn chúng mày ham danh ham quyền ********* có tài mà cứ dành nhau nằm quyền sôi thịt hèn gì bọn khỉ trường sơn ********* có sợ .....nó muồng khua chiêng khua trống gì thì nó khua
|
Nếu cảm thấy bản thân mình tê liệt ý chí, không đủ khả năng hoặc mất nhuệ khí chống cộng sản, tốt nhất nên ngồi yên nhìn người khác chống cộng sản. Không ủng hộ mà buông lời thóa mạ người chống cộng sản, hóa ra mình vô tình (hay cố tình?) đứng về phe cộng sản. Chính phủ VNCH có sai cũng là chuyện đã qua, nhưng gian quyền cộng sản Việt Nam hiện đang đè đầu đè cổ dân tộc, hèn với giặc ác với dân, không ngừng âm mưu chia rẽ đồng người Việt hải ngoại, chẳng lẽ chúng ta ngồi yên nhìn cộng sản Việt Nam từng bước nhuộm đỏ vùng đất tự do? Không! Còn nước còn tát, còn sức khỏe và tâm huyết đối với quốc gia dân tộc thì còn chống bọn cộng sản gian tà.