VietBF - View Single Post - Bị phản ứng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đến Mỹ
View Single Post
Old 08-04-2012   #23
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Originally Posted by stenlam
Tôi thật không hiểu tại sao phải làm như vậy đối với một người nghệ sĩ,nếu là người VN đương nhiên ai cũng có tham gia một cái gì đó hoặc đi nghĩa vụ.Tôi nhớ trước năm 1975 ( Nguyễn cao Kỳ phó tổng thống,Chế Linh,Nhựt Trường,Duy Khánh,Thanh Tuyền,Hương Lan v...v....cũng tham gia nhưng họ về VN không có chuyện gì xảy ra vẫn bình thường. Có nhiều bạn viết DVH hát như bò rống noi như vậy chẳng khác nào 85triệu người VN mình là gì hả các bạn ( Miệng nói nhân quyền .dân chủ,tự do tại sao phải làm như vậy.Tôi nhớ dài năm trước tại Mỹ có gia đình treo hình Bác Hồ bị đánh trọng thương đó gọi là dân chủ dân quyền tự do hả các bạn!!

-------------------------------------------------------------------------
Nếu là một người nghệ sỹ bình thường, mà không phải là một tên đại diện cho cái chế độ tàn ác CSVN thì chẳng ai buồn mà chống đối làm gì. Tại sao không ai chống đối Quang Dũng, Đan Trường, Lam Trường?
Những tên bại hoại như Nguyễn Cao Kỳ không cần phải bàn đến ở đây. Còn những ca sỹ khác về nước nếu không mang theo một khoản lợi nhuận nào cho CSVN thì sẽ được để yên hay sao? Chỉ là lỡ lời thôi đã bị coi là phản động và bị trù dập đến thân tàn, ma dại.
Có người nói tên DVH hát như Bò rống thì thật là tội cho con Bò quá. ít ra con Bò cũng biết giữ cho mình một giai điệu nhất định. Còn cái tên DVH này thực sự có hiểu âm nhạc là gì không? Âm nhạc cũng như Hội Họa, Thơ Từ, Ca Phú là những món ăn tinh thần, và mang một tầm quan trọng đối với người thưởng thức. Xin đừng "Hiếp Dâm" âm nhạc bằng sự kém hiểu biết của mình như thế. Là một người hiểu về âm luật thì sẽ hiểu rõ tiết tấu của bài nhạc, và âm hưởng của bài nhạc đó. Thậm chí có thể truyền tải được ý nghĩa của bài hát đó đến với khán giả thay lời tác giả. Tên DVH này thì bài nhạc nào cũng có thể mang ra để "RỐNG". Có lẽ là ở trong nước bây giờ thịnh hành loại nội công gọi là "Sư Tử Hống" được truyền sang từ Trung Cộng nên DVH nghiễm nhiên trở thành bang chủ của bang hội này.
85 triệu người Việt Nam thì sao hả? Là bị cái chế độ vô nhân đàn áp, đè nén và chèn ép đến mức gọi là dân trí người Việt trong nước chưa khi nào có thể thấp hơn được. Những gì họ được nghe mỗi ngày là những loại nhạc vô bổ, và cứ được cái gọi là Bộ Văn Hóa thông tin vô tư duyệt xét. Đảng CSVN từ cấp Đảng bộ đến những tên cán bộ nhà nước gì đó. Có tên nào tốt nghiệp Trung Học chưa? Bọn khốn nạn này lại sợ người dân học thức cao hơn mình nên lại cố tình trù dập. Tư tưởng của người Việt Nam bây giờ chỉ là biết phục tùng, và chấp nhận. Vậy thì cái chính quyền "NGU DỐT" này có nên tồn tại hay không?
Mỹ là một nước được kết hợp bằng một khối người từ khắp nơi trên Địa Cầu mà ra. Tự do rõ ràng về mọi mặt. Dân chủ thì không ai có thể chối bỏ điều này. Mọi chức vụ, địa vị đều do người dân bầu ra. Nhân Quyền à? Người sống ở Mỹ có quyền công dân hẳn hòi. Còn Việt Nam CS thì như thế nào? Ngoài chuyện có quyền làm người, còn quyền công dân cơ bản có được hay không? Mỹ luôn mở cửa cho những người có thiện ý vào để góp bàn tay xây dựng nước Mỹ hùng mạnh hơn. Người dân ở Mỹ góp phần chính vào công cuộc xây dựng đất nước bằng cách đóng thuế. Tên DVH này vào Mỹ để làm gì? Tuyên truyền, xin tiền của người Việt hải ngoại rồi Hit & Run?
Còn cái tên Trần Trường đã khi nào bị đánh? Nếu có chăng là lúc không hoàn thành được công tác. Khi trở về VN thì bị bọn CS đánh đập và ruồng bỏ. CSVN là như vậy. Vắt chanh bỏ vỏ là món nghề mà bọn chúng rất thành thục. Stenlam hãy mau thức tỉnh đi. Những tên bưng bô cho CSVN như bạn bây giờ vừa mới được một hãng FILM lớn nhất thế giới mời đóng bộ phim "Những Kẽ Khốn Cùng" rồi. Nếu stenlam muốn than gia vào đoàn FILM dó thì cứ tiếp tục ủng hộ CSVN nha, và chắc chắn là bạn sẽ hối hận, tuy nhiên lúc đó thì đã quá muộn rồi. Cá không ăn muối cá hư. Bạn hông nghe tui nói trăm đường bạn hư. Liệu mà lo cho số phận của mình mai sau.
Nó có hiểu được đâu mà bạn phải phí lời cho nó quá xá vậy?
tuhientram_is_offline  
 
Page generated in 0.51640 seconds with 9 queries
Loading...