Một bà cụ 85 tuổi được bác sĩ cấp cứu thông báo đã chết sau khi cắt cổ tay tự tử. Nhưng nửa tiếng sau, khi chuyên gia pháp y đến căn hộ của cụ chụp ảnh, cụ lại từ từ mở mắt và vẫy tay.
Cụ bà hiện đã ổn định sức khỏe sau khi người thân và hàng xóm gọi điện cho đội cấp cứu y tế đến nhà và đưa ngay đi bệnh viện.
Các quan chức của Trung tâm Cấp cứu Y tế Pudong (Thượng Hải, Trung Quốc) đã xin lỗi gia đình nạn nhân hôm qua, và cho biết sự cố này là do vị bác sĩ ban đầu đã "thực hiện sơ cứu không đúng cách". Vị này cũng đã bị đình chỉ công tác.
Nhân viên của Trung tâm Cấp cứu Y tế Pudong nhận được cuộc gọi khẩn của con gái cụ vào sáng qua, sau khi cô này phát hiện mẹ mình nằm trong vũng máu trên sàn nhà riêng.
Vị bác sĩ sơ cứu ban đầu đã kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, và thông báo bà đã chết. Ngay sau đó, cảnh sát được cử đến, họ yêu cầu bác sĩ pháp y kiểm tra, chụp ảnh nạn nhân, thì thấy cụ bà sống lại.
Theo quy định, bác sĩ phải thực hiện các nỗ lực cấp cứu bệnh nhân trong ít nhất 30 phút, và chỉ ngừng lại khi người nhà bệnh nhân yêu cầu.
Con gái của bà cụ, cô Bian, cho biết cô đã nài nỉ vị bác sĩ ban đầu cố gắng thêm lần nữa để cứu mẹ mình, nhưng vị này lạnh lùng từ chối, tờ
shanghaiist cho biết.
T. An
VNE