Sự thật rõ ràng, những thằng tàu nó coi thường nhà nưóc cộng sãn Việt Nam đến mức độ chúng là những dân nhập cư lậu nhưng không coi nhà cầm quyền nứơc sở tại ra gì cho nên mới ngông cuồng có những thái độ khinh thường pháp luật như vậy, công an đập cửa không mở coi thử ai thua biết liền, mấy thằng công an khốn nạn chỉ giỏi tài ăn hiếp dân nứơc mình đi biểu tình ôn hòa cũng bắt trong khi mấy thằng chệt khốn kiếp quậy phá làng phá nước mình thì lại làm ngơ, để rồi xem mai mốt đây chúng sẽ ngang nhiên cưởng hiếp, cướp bóc như khi xưa cha ông chúng cũng đã từng làm khi xua quân đi cướp nước khác, ngày xưa cha ông mình đã đứng lên đuổi bọn tàu phù ra khỏi đất nước, còn ngày nay dân chúng muốn đuổi nhưng đảng không cho lại muốn trải thảm đón ngoại xâm, không biết công an, bộ đôi bọn này phục vụ cho đất nước hay phục vụ cho cá nhân mấy thằng đảng? lúc này không vùng lên thì còn đơị lúc nào nữa???????
|