Thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều hình ảnh ngồi, giẫm đạp lên đầu rùa của giới trẻ. Tai hại hơn, nhiều bạn còn coi đó là thú chụp ảnh mới.
Không chỉ các bạn nam đứng lên đầu rùa, mà các nữ sinh cũng không ngần ngại ngồi lên. Nhiều cư dân mạng dự đoán, sẽ còn nhiều bức ảnh phản cảm khác về cách hành xử với biểu tượng văn hóa, tri thức của người Việt.
Nam sinh giẫm đạp, ngồi lên đầu cụ Rùa
Ngày 12/7 vừa qua, hình ảnh về cậu nam sinh mặc áo đen ba lỗ, quần bò đứng, ngồi tự nhiên lên đầu Rùa ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã khiến nhiều người hết sức phẫn nộ. Chủ nhân của những tấm hình này có tên facebook T.K.M. và tấm hình này được chụp khi nam sinh tới Văn Miếu chơi cùng bạn bè sau kì thi Đại học.
Khi những hình ảnh này được đăng tải lên facebook, nhiều người đã đòi truy tìm bằng được cậu bạn để "xử" vì hành động thiếu văn hóa trên. Điều đáng nói là cậu nam sinh này tỏ ra khá bình thản khi có hành động trên, lý do vì: “Xác định không đỗ nên mới nhảy lên đây ngồi chứ”.

Bức ảnh bị ném đá không thương tiếc
Cư dân mạng đồng loạt cho rằng, đây là một hành động “vô học”, “vô văn hóa”. Bạn có nick Nero gay gắt: “Đây là một kẻ vô giáo dục, mong là hắn không thể đỗ nổi trường nào. Những kẻ vô giáo dục như vậy mà được đi học đại học, cao đẳng thì không hiểu sau này sẽ còn làm hại xã hội thế nào nữa. Ở một nơi linh thiêng, vậy mà dám cả gan dẫm luôn cả đôi giày bẩn thỉu lên đầu rùa... Một kẻ vô học”.
Sức ép từ dư luận khiến cậu nam sinh cuối cùng cũng phải gỡ bỏ những hình ảnh này. Tuy nhiên, tấm hình và câu nói vô văn hóa của cậu nam sinh này đã trở thành vấn đề đáng bị lên án.
Nhóm nữ sinh hồn nhiên chụp ảnh ngồi lên đầu Rùa
Mới đây nhất, ngày 30/7, cộng đồng mạng lại truyền tay nhau những bức ảnh của hai cô gái chụp ảnh ngồi trên đầu Rùa. Trong ảnh, cô bạn nữ sinh được cho là của trường ĐH Nông lâm Bắc Giang đội vòng hoa, lá trên đầu, và cười rất tươi khi pose hình. Thậm chí, nữ sinh này còn rủ bạn của mình cùng ngồi lên đầu Rùa để chụp ảnh tập thể. Những hình ảnh này ngay lập tức đã được share đi nhanh chóng và bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc.
Một trong những bức ảnh phản cảm của các nữ sinh được cho là đang học Đại học Nông lâm Bắc Giang
Nhiều facebooker khi nhận được những hình ảnh này đã cho rằng: "Không thể chấp nhận được hành động này, con gái mà lại vô duyên như thế sao?"
Đa phần các ý kiến đều bất đồng cho rằng không hiểu nổi hành động của hai bạn nữ này, hơn nữa hành động thiếu văn hóa này lại xuất phát từ hai nữ sinh khá xinh xắn.
Tuy nhiên nhiều ý kiến khác cũng lại cho rằng đây chỉ đơn thuần là những hành động muốn lưu giữ lại hình ảnh kỉ niệm khi đi chơi mà thôi.
Chấp nhận bị… ném đá để được ngồi lên đầu Rùa
Và hôm qua (31/7), thêm một số hình ảnh của hai cô nữ sinh mặc sooc ngắn ngồi "kẹp" đầu rùa đã khiến cư dân mạng trào lên làn sóng căm phẫn. Cô nàng này có tên facebook là "Yêu tinh..." và sẵn sàng chấp nhận cư dân mạng "ném đá" vì những hình ảnh vô văn hóa này.

Trong ảnh, hai cô nữ sinh ăn mặc khá xì tin, quần ngắn và thi nhau pose hình ngồi lên đầu Rùa.
Khi up những hình ảnh này lên facebook, một người bạn của cô nữ sinh này đã có ý kiến: “Không nên ngồi như thế chứ, chẹp chẹp, cho ảnh xuống đi, không là bị ăn gạch đấy”. Tuy nhiên, đáp lại lời góp ý chân thành của cô nàng này là câu nói: “He he, đang cần gạch xây nhà mà” và “chụp theo hứng cá nhân thôi, nếu các bạn thích ném gạch thì đây cũng rất vui lòng đón nhận và lại tặng các bạn gấp đôi, thậm chí thêm vài viên nữa cơ”.
Những phát ngôn ngông cuồng của cô bạn này đã khiến nhiều người bức xúc. “Thất học”, “không thể chấp nhận loại vô học thế này”… Tuy nhiên, có vẻ cô nàng "Yêu tinh..." vẫn không hề nao núng trước những lời nhận xét trên.
Theo thông tin chúng tớ tìm hiểu được thì cô bạn này học tại trường ĐH Sư phạm 2 và thậm chí còn từng là cán bộ trông thi. Hành động này của một người giáo viên tương lai thật sự đáng bị cộng đồng mạng lên án.
Kết
Không hiếm để tìm được những tấm hình các bạn trẻ hồn nhiên ngồi lên đầu Rùa và nguy hiểm hơn nhiều bạn còn coi đó là trào lưu chụp ảnh khá thú vị. Đây thật sự là một trào lưu rất đáng bị lên án. Bởi rùa đội bia đá là biểu tượng thiêng liêng của văn hóa dân tộc, nếu chúng ta không bảo vệ, giữ gìn nó chẳng khác nào chà đạp lên chính mình.
Theo Tiin Ngọc Lan/Đất Việt