Quote:
“Tôi thấy hay chứ, nó thể hiện năng lực thích nghi cao độ của người Việt. Giá rẻ, người đông, thức ăn ít, nếu không chen thì có mà “chết đói”.
|
không chết đói là cái gì nữa!?? ở bên nước ngoài nếu mà thức ăn hết hoặc ít thì họ sẽ không ăn cái đò mà họ đi chọn những cái khác ăn cũng được vậy .. Rồi chờ khi nào có nữa thì ăn. Còn một cái nữa tôi muốn nói ra đây để các bác, các chú, các anh em cùng nghe rằng: ngươi` VN mình ưa có cái tính là hay chen chúc . Lám cái gì cũng chen chúc hết, miễn làm sao mình có lợi cho bản thân mình là được rồi. Chẳng hạn như mình đang đứng chờ xe buyt tới, thì người nước ngoài họ sẽ tự động đứng vô thành một hay hai cái hàng. Nguòi trước xếp truơ'c, còn người sau xếp sau, rất là có thứ tự, không có ai chen chúc cả . Nếu có người nào già, hay con nít thì mình có thể nhường cho lên truơ'c, không có gì phải chen hết Khi có xe tới thì cứ theo hàng mà lên xe. Nếu tới luợt mình mà xe đã đầy rồi thì mình sẽ chờ một chiếc xe khác tới mà không cần phải chen hết .. còn ai muốn gấp nên tranh thủ đi sớm để được có chổ .. Đó là cách cư xử của người nước ngoài Còn VN thì hỗi ôi!! Không cần biết già nhỏ lớn bé gì hết, miễn xong cho bản thân mình là được rồi. Thật là ích kỹ .. nhiều khi chưa đến lượt mình mà đã ngóc cái đầu vô để giành trước .. tôi không biết là do sao mà họ phải làm như vây?? làm thế thì người ta sẽ đánh giá cái giá trị của con người VN rất thấp và vô văn hoá .. Người nhịn, kẻ nhịn có phải sẽ có được một xã hội tốt đẹp không!!??