“Văn hoá xuống cấp, có văn hóa bao giờ đâu mà xuống cấp chứ
chính quyền Hà Nội chả khác gì cái chợ”; khác nhiều ở chợ có bán đầy đủ các thứ còn lủ chính quền chó đéch có bán gì mà cừ vơ vét cướp hốt.
“Vì sao chính quyền Hà Nội trở nên xấu xí như vậy?”; vì lủ chó khi vào được chính quyền thì phải ra tay vơ vét hốt của cho lẹ để lấy lại vốn và lời trước bị đá đít
“Tôi sợ mặt trái của văn hóa chính quyền Hà Nội”; sợ là phải vì thứ văn vẹm vông nô cs mà. mẹ kiếp cái gì nào tham gia giao thông ???????????????? văn hoá ẩm thực. chế độ ăn uống???????????? ?? dòng xe, phiên bản v.vv ??? đọc nghe vãi lồn.
“Chính quyền Hà Nôi chưa bao giờ thanh lịch”; dĩ nhiên văn hóa vẹm không có danh từ này
“Nạn ăn cắp, cướp giật đang đục khoét chính quyền Hà Nội” sai mẹ kiếp chuyện này đã nằm sâu trong nội bộ của lủ chó này hơn 50 năm rồi chứ đang đục con mẹ gì
|