Originally Posted by tuhientram
Theo ông Vũ Thế Long, Thư ký Câu lạc bộ Ẩm thực Việt Nam: Buffet là kiểu tiệc du nhập từ phương Tây, người Việt xưa không có kiểu ăn này. Ăn buffet cũng là một lối ăn ngoại giao vì thực khách không phải ngồi một chỗ cố định mà có thể đứng ăn, ngồi ăn với nhóm này, nhóm khác. Ăn để đàm đạo, để làm quen, mở rộng quan hệ làm ăn… Người ta còn gọi đó là tiệc đứng.
Thế cơ đấy, anh Dũ Sổ Lông này là anh nào mà có tư cách nói ... ngu như vậy? Buffet là nhà hàng mà mình có quỳên chọn món gì mình thích trong cả trăm món ăn rồi đem ra bàn mình ngồi ăn, với gia đình hay bạn bè người thân, có ai gọi là tiệc ...nứng đâu?
Anh "đỉnh cao chí tệ" này, chắc qua tới Myanmar, được ăn ké 1 buổi tiệc đứng (ở nước văn minh gọi là self serve) và đứng ngoài coi qua cửa kiếng nhà hàng buffet nên gom cả 2 thành 1 đó thôi.
"hiện tượng tranh giành ăn uống trên chỉ là xuất phát từ tâm lý của một bộ phận thực khách người Việt mình thôi"
bộ phận nào? phần trên hay dưới? Dân Bắc được Đảng làm cho "sáng mắt sáng lòng" mấy thế hệ rồi mới có thói quen ăn cướp, chen lấn, chụp giựt như vậy. Dân miền Nam tui, sau 75 tới giờ cũng bị hư theo, vì lâu nay không được học Công Dân Giáo Dục, mà học cái tà thuyết dâm dục của Bắc Cộng. Hầu như cả lũ như vậy hết.
Bên các xứ văn minh, buffet là nhà hàng rẻ tiền, ai cũng có thể vô ăn thoải mái với giá vừa túi tiền.
Ở VN tội nghiệp của tui,dân nghèo làm sao có tiền mà vô mấy chỗ cắt cổ đó? Chỉ có tụi tư bản đỏ, đĩ điếm hạng sang mới có tiền vô để "chứng tỏ đẳng cấp". Còn có 1 số ít người làm ăn lương thiện, may gặp thời mà phất, chắc đứng ngoài mà dòm quá, vì làm sao chen lấn, giựt dọc nổi với lũ này?
|