Quote:
Originally Posted by dalat47
Cám ơn các Bác giúp em nó hiểu thế nào là khỉ Trường Sơn.
Riêng lovelypar = dể thương sao dùng lời lẽ khó nghe quá vậy.
Các Bác đây đi xe gắn máy từ thời Miền Bắc đang xếp hàng mua tem phiếu, xe đạp chưa có mà đi. Nếu 'bức xúc" nói ra thì lộ tẩy con cháu ngoài ấy thì ráng mà học hỏi nhé.

|
Sai rồi, khi mình đi xe gắn máy đủ kiểu thì ngoài miền Bắc có xe đạp bảnh tỏn rồi, có bảng số như xe hơi Mỹ vậy, nó gọi là "biển kiểm soát" đấy.
Trị giá bằng cả gia tài của con cháu các "củ" mới có được đấy, "nhân zân" ta đói lõ đít, không đụ ăn, làm ********* dzì có "tiêu chuẩn" mà mua?.