View Single Post
Default Tây Ban Nha thua sốc Nhật Bản trong thế mất người
Old 07-27-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Trái với dự đoán của nhiều người, đoàn quân của HLV Luis Milla đã gục ngã trước đại diện của châu Á. Thua trận 0-1 trước Nhật Bản, Olympic Tây Ban Nha sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở hai trận cuối.

Không lâu sau khi trận đầu tiên ở bảng D giữa Ma rốc và Honduras kết thúc với tỉ số hòa 2-2, Olympic Tây Ban Nha bước vào gặp Nhật Bản với mục tiêu giành chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng này. HLV Luis Milla đã đưa ra sân đội hình với những cầu thủ tốt nhất khi có sự tham dự của 3 gương mặt vừa mới vô địch EURO 2012 gồm Jordi Alba, Martinez và Juan Mata.

27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">







Olympic Tây Ban Nha bất ngờ thất bại trước Nhật Bản

Trên hàng công, Vua phá lưới U21 châu Âu Adrian có mặt từ đầu trận. Xuất phát với đội hình mạnh ở 3 tuyến, Olympic Tây Ban Nha được dự đoán sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành 3 điểm đầu tiên ở Thế vận hội lần này. Tuy nhiên, các học trò của HLV Luis Milla đã gặp phải những chiến binh Samurai xuất sắc nhất của Nhật Bản.

Những phút đầu trận, đại diện đến từ châu Á đã bình tĩnh chống đỡ những tình huống tấn công của đối phương. Phút thứ 5, Rodrigo có cơ hội mở tỉ số, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đi thiếu chính xác. 7 phút sau đó, Isco thực hiện đường chuyền vào khá thuận lợi từ bên cánh trái, nhưng Rodrigo và Adrian không tiếp được bóng trong tình huống băng vào.



Nhật Bản đã thi đấu xuất sắc trong trận đầu tiên ở Thế vận hội 2012

Sau những phút thi đấu giằng co, Olympic Nhật Bản bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 32. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Otsu trong tư thế không bị kèm đã đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn De Gea. Pha lập công của Otsu khiến cổ động viên trên sân Hampden Park (Scotland) ngỡ ngàng. Dù đã nỗ lực tấn công, nhưng Olympic Tây Ban Nha không thể có bàn san bằng tỉ số trước khi kết thúc hiệp 1.

Kể từ phút 42, đoàn quân của HLV Luis Milla chỉ còn chơi với 10 người do Martinez bị truất quyền thi đấu. Sang hiệp 2, Nhật Bản có sự điều chỉnh nhân sự khi Saito vào sân thay cầu thủ ghi bàn mở tỉ số Otsu. Phút 50, đại diện đến từ châu Á suýt chút nữa nhân đôi cách biệt, đáng tiếc là cú sút của Higashi chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành De Gea.



Niềm vui của các cầu thủ Olumpic Nhật Bản

Với lợi thế chơi hơn người, Olympic Nhật Bản có khá nhiều pha tấn công nguy hiểm. Phút 60, Kiyotake có pha solo vượt qua hàng phòng ngự Tây Ban Nha, nhưng cầu thủ mang áo số 17 lại dứt điểm đi thiếu chính xác. Trong 30 phút còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Luis Milla thi đấu khá bế tắc và không thể tung ra được cú sút thành công.

Thua trận 0-1, Olympic Tây Ban Nha xếp cuối bảng D sau lượt trận đầu tiên. Còn với Olympic Nhật Bản, đại diện của châu Á chiếm ngôi đầu với 3 điểm và có cơ hội rất lớn để giành quyền vào vòng knock-out khi thắng đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng D.

Đội hình ra sân trong trận đấu

Tây Ban Nha: D. De Gea, M. Montoya, A. Domínguez, A. Domínguez, J. Alba, J. Martínez, Koke, Isco, J. Mata, Rodrigo, Adrián

Nhật Bản: S. Gonda, H. Sakai, D. Suzuki, M. Yoshida, Y. Tokunaga, T. Ogihara, H. Yamaguchi, K. Higashi, H. Kiyotake, Y. Otsu, K. Nagai

Chung cuộc: 0-1

Ghi bàn: Otsu (34')

Đức MẠNH

Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	avatar.jpg
Views:	8
Size:	33.4 KB
ID:	396942  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09692 seconds with 11 queries