Quote:
Originally Posted by koorlie
Mỹ khôn ngoan hơn Tàu nhiều, tính toán gì cũng trước cả hàng chục năm.
Cách đây 20 năm, Tàu như con chó nhỏ trước con cọp Mỹ khổng lồ. Mỹ mà nạt một cái là Tàu cúi đầu không dám hó hé nói tiếng nào.
Rồi bây giờ sau 20 năm tính toán của Mỹ, thì Tàu biến thành một nước khổng lồ, la hét nạt nộ khắp thế giới.
Bây giờ Mỹ muốn nói chuyện với Tàu cũng phải hạ giọng xuống.
Khi xưa Tàu đánh xuống VN, Việt Cộng cũng phang lại liền ở biên giới miền bắc.
Còn bây giờ Mỹ mua hàng buôn bán tính toán với Tàu kiểu gì không rõ, chỉ thấy Tàu càng ngày càng mập ù súng đạn đầy mình, vác súng chỉa lung tung không thằng nào dám cãi lại. Việt Cộng cũng che mặt để cho Tàu tát sưng hai bên má.
Mỹ cứ khôn ngoan tính toán đặt ra cạm bẫy kiểu này để lừa tụi Tàu chui vô, thì 20 năm nữa thì cả thế giới làm đầy tớ cho Tàu!
|
Vậy thì còn chờ gì mà không mau học tiếng của chó chệt để 20 năm nửa làm thầy cai cho nó?????