(NLĐO) – Một người cha bị nghi là giết 3 con và tự tử sau khi người vợ lên mạng xã hội Facebook than thở về “khủng hoảng tuổi trung niên”.

Charlotte Fuller, 7 tuổi (phải) chơi đùa với anh trai Sam, 12 tuổi
Cảnh sát đã tìm thấy xác của 3 anh em cậu bé Sam, 12 tuổi, cô bé Becka, 8 tuổi, và Charlotte, 7 tuổi trong một khu rừng. Cách đó không xa, tại một mỏ đá người ta cũng tìm thấy xác của người cha Ceri Fuller, 35 tuổi.
Gần nơi ba đứa trẻ bị đâm chết cảnh sát tìm thấy một con dao rất có thể là hung khí.

Charlotte
Ngay trước ngày thảm kịch xảy ra, mẹ của 3 đứa trẻ - cô Ruth, 34 tuổi, có viết một bài chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về sự khủng hoảng trong cuộc sống của cô ở tuổi trung niên. Cô viết: “Ôi, thật sự đây là thời gian khủng hoảng ở tuổi trung niên, mọi thứ như đảo lộn. Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc khi được gặp mọi người. Yêu tất cả các bạn”.

Ông bà Fuller
Ngay sau hôm cô Ruth viết những lời tâm sự đó, ngày 12-7 người ta phát hiện ra ông Ceri Fuller và ba đứa trẻ biến mất khỏi nhà.
Sau khi cố gắng tìm kiếm không thành công, gia đình cô Ruth đã báo cảnh sát. Khoảng 10 giờ sáng 14-7, cảnh sát tìm thấy bốn cái xác trong khu rừng gần Shrewsbury (Ba Lan). Theo cảng sát, kết quả khám nghiệm cho thấy cả 4 người đều chết từ ngày 12-7.

Nơi tìm thấy xác người cha
Những người trong gia đình cho biết: “Tuần trước, Fuller có tâm trạng không tốt, anh ta rất hay cáu giận và bực tức, có vẻ như công việc của anh không ổn”.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc, tuy nhiên họ không tiết lộ chi tiết về hung khí tìm thấy ở hiện trường. Chỉ biết có một con dao được tìm thấy gần xác những đứa trẻ và nhiều bằng chứng cho thấy người cha đã sát hại ba đứa con của mình sau đó tự tử.
Linh San (Theo Daily Mail)