Quote:
Originally Posted by sac_nguyensinh
Tri ân những người lính Mỹ với tâm trang cô đơn, nhọc nhằn, đầy chết chóc, sự hy sinh lớn lao mà lúc đó họ chưa cảm nhận được đễ rồi sau 30 năm họ mới cảm nhận được mình là một người tuyệt vời đã mang hạnh phúc, tự do cho nhân dân miền Nam, vì bây giờ họ mới có một đối tượng để đối chiếu với sự thật và thấy rằng họ hy sinh không phải là điều vô nghĩa, họ hy sinh cho tự do của nhân loại. Họ tỏ ra lạnh lùng, khinh bỉ khi thấy những tên chóp bu CSVN bay qua bay lại để cầu khẩn những miếng bơ thừa sửa cặn, những thứ vật dụng mà họ vất đi được chóp bu CSVN rất trân trọng trong chiến khu. Và chắc họ cũng ngậm ngùi cho chiến hữu đã hy sinh, một chút hối hận vì họ đã góp phần quá nhỏ bé trong viện vãn hồi hòa bình thế giới từ sau đệ nhị thế chiến.
==================GÕ TIẾNG VIỆT================ =======
Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==========
|
DM cái thằng này dở hơi thật....! Sao mày ăn gì mà ngu thế..??? Không có ai giúp hay hy sinh mạng "Chùa" dùm cho mày....! Mày thức tỉnh dậy mà coi cả nhân loài này thằng Mỹ là thằng nào và khi nó làm chuyện gì điều có tính toán Business trước cái đã, chứ ở đó mà mang yên lành bình yên đến cho dân tộc Vn, mày mơ quá. CSVN cũng không hay ho gì nhưng dù sao VN vẫn là 1 nước...!