Hai mẹ con bà Lý Thị Phú (SN 1963) được phát hiện trong tình trạng đã tử vong, mặt tím tái. Đồ đạc trong nhà bà Lý không bị xáo trộn tuy nhiên, theo người nhà nạn nhân, một số tài sản cá nhân đã biến mất.
Sáng 12/7, người dân xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã phát hiện một người phụ nữ và con gái chết tại nhà riêng. Nạn nhân là bà Lý Thị Phú (SN 1963) và con gái út Trần Thị Ngọc Linh (SN 1998) được phát hiện trong tình trạng đã tử vong, mặt tím tái, người sưng phù.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Đồ đạc trong căn nhà của bà Phú không có dấu hiệu bị xáo trộn. Chiếc xe máy tay ga của gia đình vẫn còn tuy nhiên người nhà nạn nhân cho rằng, một điện thoại, vòng vàng và một số ngoại tệ đã bị lấy cắp.
Trước đó, con gái lớn của bà Phú sống tại TP HCM gọi điện về nhà nhưng không ai nghe máy. Sau đó, cô gái này đã gọi điện nhờ hàng xóm sang xem. Lúc này, nhà bà Phú đóng kín cửa, những người hàng xóm đã phải phá cửa và kinh hoàng phát hiện và Phú và con gái nằm bất động trên tấm nệm dưới nền gạch.
Được biết, gia đình bà Phú có 5 người. Chồng và con trai bà Phú đang lao động ở nước ngoài, con gái lớn ở TP HCM. Vào trước hôm xảy ra vụ việc, nhiều người dân vẫn gặp hai mẹ con bà Phú.
Hiện, Công an huyện Xuân Lộc đang điều tra nguyên nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Lý Thị Phú và con gái.
L. Lan (Tổng hợp)
|