View Single Post
Default Hàng chục người thờ ơ trước bà lão gặp nạn
Old 07-12-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,103
Thanks: 11
Thanked 14,049 Times in 11,212 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
7 người qua đường đã thản nhiên bước qua và không mảy may giúp đỡ bà lão 60 tuổi đang nằm bất tỉnh trên đường.

Cảnh quay trên CCTV cho thấy người phụ nữ đã nằm sõng soài trên đường khoảng 10 phút. Trong khoảng thời gian đó đã có tổng cộng 7 người đi ngang qua nhưng không ai tỏ ra quan tâm.

Bà Tan Kim Chuan, 60 tuổi đã bị ngã và đập đầu xuống đường vào lúc 6h02 hôm thứ Ba (10/7) sau khi bị một tên cướp giật đồ. Bà đã qua đời tại Bệnh viện Penang, Malaysia sau 9 tiếng chịu đựng nỗi đau.

"Những người nhìn thấy cô ấy nên làm điều gì đó, ít nhất họ có thể hét lên để kêu gọi sự giúp đỡ. Sao họ có thể chỉ thờ ơ bước qua như vậy? Tôi rất giận dữ nhưng tôi có thể làm gì đây?" Bà Lay Yong, chị gái bà Kim Chuan, bức xúc nói tại nhà tang lễ Bệnh viện Penang hôm qua.

Theo bà Lay Yong, 63 tuổi, em gái bà gặp nạn khi đang trên đường tới tiệm cà phê của gia đình trên đường Carnarvon.

Được biết, bà Kim Chuan, một quả phụ mới chuyển tới khu Rifle Range cách đây 2 tuần, có thói quen bắt xe buýt tới quán cà phê mỗi sáng. Chiếc túi xách của bà bị một kẻ đi xe máy giật mất khi đang bước bộ gần khu Block J.

Khoảng 6h10 sáng, có ba người tốt bụng đã khiêng bà vào vệ đường và gọi xe cấp cứu.

Trưởng khoa Pháp y Bệnh viện Penang, bác sĩ Zahari Noor cho biết kết quả mổ tử thi cho thấy nguyên nhân gây ra cái chết là những vết thương chằng chịt trên đầu.

"Bà ấy đã bị chảy máu trong và phần sau hộp sọ bị rạn khi ngã xuống đường," ông nói.

Trong khi đó, Phó trưởng phòng cảnh sát thành phố George Town Gan Kong Meng yêu cầu mọi người giúp đỡ cảnh sát khi bắt gặp trường hợp khả nghi.

"Khi chúng tôi không thể có mặt ở mọi nơi, những thông tin mà dân chúng cung cấp là hết sức đáng quý, đặc biệt là từ những người chứng kiến vụ việc," ông nói sau khi tới viếng bà Kim Chuan tại nhà tang lễ Mount Erskine.

"Chỉ cần một phản ứng mau lẹ đã có thể cứu được bà ấy," ông Gan xót xa.

Vụ việc trên khiến nhiều người liên tưởng tới vụ việc khoảng 20 người qua đường thờ ơ trước bé Yue Yue 2 tuổi bị xe cán tại một khu chợ ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông vào hồi tháng 10 năm ngoái. Sự ra đi của cô bé Yue Yue trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, hàng ngàn người đã bày tỏ lòng thương tiếc cũng như sự phẫn nộ về vụ tai nạn.

Sầm Hoa (Theo ANN)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20120712115313_Kim.jpg
Views:	12
Size:	37.9 KB
ID:	394268  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11294 seconds with 11 queries